Juun Đăng Dũng tiếp tục ra mắt MV mới mang tên ‘Một nửa yêu thương’. Đây là sự tái ngộ của nam ca sĩ với nhạc sĩ Bảo Thạch - người từng giúp anh có nhiều bản hit ballad như ‘Mình xa mình yêu’, ‘Không còn bình yên’...
MV khi công chiếu đã nhận được rất nhiều bình luận trái chiều của khán giả. Juun Đăng Dũng tiết lộ toàn bộ MV được quay bằng điện thoại. Chất lượng hình ảnh và những thước phim sống động trên MV khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ.
Đặc biệt, MV còn có nhiều phân cảnh dưới nước, hay những cú máy one-shot... khá thú vị. Điều Juun Đăng Dũng tự hào nhất trong dự án này đó là những hình ảnh kết hợp với giai điệu của ca khúc mang cảm xúc chân thật đến người xem. Juun Đăng Dũng hi vọng mình có thể tiếp tục thay cho những trái tim chịu nhiều tổn thương nói lên nỗi lòng trong tình yêu của họ.
MV 'Một nửa yêu thương'
Về ý kiến cho rằng, việc quay bằng điện thoại là một cách tiết kiệm chi phí giữa mùa dịch căng thẳng của Juun Đăng Dũng. Nam ca sĩ thú nhận: 'Quay bằng điện thoại cũng có những độ khó nhất định nhưng đúng là tiện hơn quay bằng những thiết bị cồng kềnh rất nhiều. Juun nghĩ quan trọng nhất đối với khán giả là người nghệ sĩ thể hiện cảm xúc gì trong sản phẩm của mình. Juun chú trọng vào cảm xúc mang đến người xem hơn là phô diễn những điều to tát.'
Nam ca sĩ cũng cho biết, ngoài MV, toàn bộ hình ảnh quảng bá và hậu trường của MV cũng được chụp bằng điện thoại.
Sau một năm vắng bóng V-Pop, Juun Đăng Dũng trở lại với ca khúc ballad ‘Sợ Rằng em biết anh còn yêu em' - sáng tác của hit-maker Vương Anh Tú và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. MV chính nằm trong Tab thịnh hành của Youtube thời gian dài, sau 1 tháng nhận hơn 10 triệu view, đồng thời những phiên bản khác của ca khúc này như video song ca với Orange cũng đạt hơn 3,5 triệu view và bản Lofi hơn 1,5 triệu view.
Theo baodatviet