'Anh không biết em là ai, mập hay gầy nhưng anh chỉ biết anh sắp yêu em rồi đấy... Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Miễn bên nhau là được'.
Tác giả Apple Gct vừa thực hiện bộ tranh mang tên Gửi em - người anh sắp yêu. Nội dung bộ tranh nói về tâm sự của một chàng trai gửi cho người con gái của cuộc đời đang ở tương lai.
Đó là cô gái được hình dung trong trí tưởng tượng. "Anh không biết em là ai, mập hay gầy nhưng anh chỉ biết anh sắp yêu em rồi đấy".
Anh chàng thú nhận mình là một chàng trai bình thường, không như những anh chàng trong các bộ phim Hàn lãng mạn. Anh là chàng trai thật và yêu theo cách không tìm thấy trong phim và truyện.
Người con trai này sẽ không thể dẫn người yêu đi ăn ở những cửa hàng sang trọng nhưng sẽ bên nhau cùng ăn bữa tối ấm áp bên vỉa hè. Không shopping ở những trung tâm, cửa hàng xa xỉ nhưng sẽ cùng nhau lượn lờ, nắm tay đến những khu chợ náo nhiệt... "Đi đâu cũng được, làm gì cũng được. Miễn ở bên nhau là được", đó là tuyên ngôn tình yêu của anh chàng.
Chia sẻ về cảm hứng thực hiện bộ tranh, Apple Gct cho biết: "Ngày trước mình có đọc một status gửi chồng tương lai của một chị trên Facebook, tự nhiên nghĩ ra vài dòng hay hay nên mình ngồi viết ra mấy dòng dành cho người yêu tương lai thôi".
Apple Gct tên thật là Vũ Hữu Nhân (sinh năm 1994), hiện là sinh viên Khoa Kiến trúc, ĐH Xây dựng Hà Nội. Trước đó, chàng trai 9x này từng gây ấn tượng với một số bộ tranh như Con gái chúng tớ, Tuổi thơ tôi...
Theo ione