Thế là đã quá đủ cho cái thời tiết lạnh giá này rồi.
1. Ai mà lại thích nổi cái thời tiết này cơ chứ.
2. Dù chả đẹp đẽ gì nhưng tôi buộc phải mặc thế này để giữ ấm vậy.
3. Có ai thích bị trói tay trói chân thế này mà lại hỏi tôi vui hay không? Mèo mà không được cào thì còn gì là mèo nữa!
4. "Tôi còn nhớ những ngày được tắm nắng và chạy tung tăng trên thềm cỏ. Giờ đây chỉ có một màu trắng xóa..."
5. Khuôn mặt hoảng hồn khi biết đợt rét này còn kéo dài thêm tận... 3 tháng nữa.
6. "Đồ chơi mới kèm đồ ăn? Thôi lạnh, ngại lắm không ra đâu, thế nhé!"
7. "Mũ không phải thứ dành cho mèo và cái thời tiết lạnh lẽo này càng không phải. Thế nên chúng ta hãy dẹp hết chúng đi. Ok?"
8. Lặng nhìn buồn rười rượi vì không biết đến khi nào "thảm họa" mới kết thúc.
9. "Người ta cứ nói trò nghịch tuyết này vui lắm, chẳng thấy vui chỗ nào..."
10. "Mặt trời ơi, sao ông ở đâu đó xa xăm đến thế!"
11. "Cứ tưởng hôm nay trời hửng nắng với bớt lạnh. Ai dè vẫn cứ nắng ấm xa dần. Thôi, đi ngủ tiếp."
12. "Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi chỗ tuyết này tan hết."
13. "Cậu chắc rằng thế này tôi sẽ bị không đóng băng chứ?"
14. Mơ về một ngày mèo ta không phải đeo cái thứ này nữa.
15. Năm dài thườn thượt và chẳng nói câu nào vì đã quá ngán ngẩm với cái thời tiết này.
16. "Tôi sẽ ở đây cho đến khi mùa xuân đến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!"
17. "Không thấy chúng tôi đã quá ngán ngẩm với mấy cái mũ chống rét tạm thời này à? Đừng có hỏi nhiều."
Theo kenh14.vn