



Thứ hai, 06/07/2015 14:27 (GMT+7)

Mỗi kỳ Đại hội điện ảnh cách nhau 5 năm. 5 năm là biết bao biến đổi. Gặp gỡ nhau là vui, là hy vọng. Vui sao nước mắt lại trào…Điện ảnh cách mạng Việt Nam khởi thủy từ bưng biền khu 8, khu 9; khởi thủy từ Đồi Cọ Việt Bắc Thủ đô gió ngàn. Những thước phim mang hồn dân tộc trải dài theo lịch sử kháng chiến, lịch sử đấu tranh thống nhất nước nhà và xây dựng đất nước đi tới phồn vinh…Những nghệ sỹ có công đặt những viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng từ thời chống Pháp nay hầu như đã vắng bóng.Những nghệ sĩ - chiến sĩ thời chống Mỹ giờ đã tóc bạc, da mồi, có người đã ra đi mãi mãi, có người hướng về Đại hội trông ngóng những người bạn thân mà chẳng thể nào gặp mặt.
Những nghệ sĩ trẻ của ngày hôm nay đang chấp chới, vật lộn với thị trường.Các bộ phim ảnh của cha anh ngày hôm qua đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình. Nhiều tác phẩm trở thành kinh điển và sẽ còn sống mãi với thời gian.Các bộ phim của ngày hôm nay đang bâng khuâng giữa ngã ba đường. Sự nhốn nháo của thị trường, sự bất ổn của thị hiếu khán giả kéo theo sự dao động, bấp bênh trong sáng tạo của nghệ sĩ.
Đã lâu lắm rồi không xuất hiện một bộ phim hay, sâu sắc, quyến rũ người xem! Nghĩ về Đại hội là nghĩ về trách nhiệm của người nghệ sĩ với nền điện ảnh dân tộc. Nghĩ về Đại hội là nghĩ về những thành tựu của cha anh ngày hôm qua để thấy rõ trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Nghĩ về Đại hội là nghĩ tới những ngày vui hội ngộ, nghĩ tới những tiếng cười sảng khoái, âm vang của nhiều thế hệ.
Vui sao nước mắt lại trào…
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH phát hành 5/7/2015







































