



Thứ hai, 05/01/2015 14:26 (GMT+7)

Những ngày cuối năm 2014, những sự kiện điện ảnh dồn dập diễn ra mang đến cho người yêu điện ảnh biết bao cảm xúc. Tháng 11, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ IIIlà một cuộc trình diễn lớn của điện ảnh Việt Nam cho bạn bè và cho công chúng Việt biết rõ khả năng và thực lực của một nền điện ảnh đang chuyển động mạnh.
Chúng ta có quyền hy vọng vào sự đột phá của lớp sáng tác trẻ trong tương lai. Chúng ta có quyền tin tưởng vào khả năng tổ chức, xây dựng những sự kiện điện ảnh hoành tráng, có chất lượng chuyên môn cao của các cơ quan điện ảnh Việt Nam. Ngày 22 tháng 12, Giải thưởng Gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay– cúp Ngôi sao xanhchính thức ra mắt lần thứ nhất. Ngôi sao xanhđã thành công, đã mang lại niềm vui cho các nghệ sĩ về một sự đánh giá, tôn vinh công bằng, khách quan, sang trọng.
Ngày 27 tháng 12 Hãng phim truyện Việt Nam – cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng Việt Nam tổ chức kỷ niệm 55 ngày bộ phim Chung một dòng sôngra đời. Gần 1000 nghệ sĩ ở mọi miền đất nước đổ về, mang theo bao nhiêu là niềm vui, là nước mắt cho ngày hội ngộ. Sau 55 năm nhiều người bỗng giật mình phát hiện ra, những nghệ sĩ điện ảnh lừng danh của đất nước từ Bắc chí Nam hóa ra đều xuất phát từ căn nhà số 4 Thụy Khuê – nơi đóng đô của Hãng phim truyện Việt Nam.
Bên cạnh sự hân hoan của ngày gặp mặt là những ngậm ngùi về một cơ ngơi đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Trong câu chuyện của những người con của Hãng phim truyện Việt Nam đều có một nỗi buồn, nỗi lo khi nghĩ đến ngày mai…Nhưng dù sao thì năm mới đã đến rồi. Năm 2015 với bao sự kiện trọng đại của đất nước. Các đoàn phim đang rầm rập lên đường. Những sự kiện điện ảnh chỉ có thể thành công khi quy tụ được nhiều bộ phim hay. Hơn ai hết các nghệ sĩ điện ảnh hiểu rõ sứ mệnh của mình đối với dân tộc, với nền điện ảnh nước nhà. Chào năm mới 2015 với niềm tin sẽ có nhiều bộ phim hay cùng nở rộ chào mừng những ngày vui của đất nước.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH phát hành 1/1/2015







































