



Thứ hai, 05/05/2014 13:21 (GMT+7)

Bốn năm trong trường, họ chỉ biết nhau mà chưa hề bắt chuyện. Cả hai người cũng không hề biết rằng suốt thời gian đó, ông trời đã cố se duyên họ với nhau ba lần mà đều hụt. Để đến bộ phim điện ảnh đầu tay "Sống Cùng Lịch Sử", họ mới được gặp nhau, được nói chuyện, chinh phục, cảm mến, loạn nhịp vì nhau và cùng nên vợ nên chồng. Suốt ba tháng "sống cùng lịch sử", họ cống hiến hết mình với tất cả nỗ lực như khẩu hiệu 60 năm về trước "tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng" để bộ phim thật sự trở thành một tác phẩm có ý nghĩa. Và một tháng sau khi phim đóng máy, ngày 23/02/2014, họ đã vun vén hậu phương vững chắc của mình bằng một đám cưới với những khoảnh khắc "chỉ anh và em" trong tuần trăng mật ngọt ngào ...! Mời bạn đón đọc Thế Giới Điện Ảnh, chuyên đề " Chí Nhân- Thu Quỳnh: Ta Tìm Thấy Nhau Nơi Chiến Trận", số phát hành ngày 05/05/2014.







































