Muồng hoàng yến được gọi với rất nhiều cái tên khác nhau như: muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, bò cạp nước, bò cạp vàng, mai dây, cây xuân muộn, mai nở muộn,... Tại thị trường cây cảnh ở Việt Nam, muồng hoàng yến lại được gọi với cái tên khá 'kiêu sa': Osaka hay Osaka hoa vàng. Cho dù với bất cứ cái tên nào, thì loài hoa này vẫn thu hút được mọi sự chú ý, bởi sắc vàng có khi tươi trẻ, có khi óng ả, khi lại nhẹ nhàng. Vậy, hãy cùng xem, muồng hoàng yến đã tỏa sáng như thế nào.
Sắc vàng và kiều dáng không lẫn vào đâu được của loài hoa này.
Khi những bông hoa rực rỡ nhất đặt cạnh nhau, chúng thực sự 'thống lĩnh' cả một vùng trời.
Những chùm hoa cứ tha hồ 'thả dáng' dưới cái nóng của Sài Gòn tháng 4.
: Màu xanh của lá đóng một 'vai phụ mờ nhạt' trong sự tỏa sắc của muồng hoàng yến.
Tại 2 bên bờ kênh Nhiêu Lộc, đoạn đường Trường Sa, Hoàng Sa, sắc vàng đổ dài mềm mại theo đường cong của con đường.
Cũng có những bông hoa đã đứng tuổi, sắp không được khoe sắc nữa.
Cho dù có rơi xuống, cũng phải tạo điểm nhấn cho mặt đất.
Muồng hoàng yến và sắc vàng của nó chính là điểm nhấn tháng 4 của Sài Gòn.
Phước An / Baodatviet.vn