Nam diễn viên Trần Kiện Bân đã xúc động đến phát khóc khi 3 lần được xướng tên, lên sân khấu nhận bức tượng ngựa vàng.
Trước đêm trao Giải Kim Mã (Đài Loan) diễn ra vào tối 22/11, Trần Kiện Bân không phải là tên tuổi được kỳ vọng vì bộ phim Một thằng khờ (Fool) tranh giải là tác phẩm điện ảnh đầu tay do chính anh tự đạo tự diễn.
Nữ diễn viên Tưởng Cần Cần chúc mừng chồng. |
Thế nhưng, bằng cách kể chuyện điềm đạm, đầy tính nhân văn về số phận những con người có trí tuệ kém ở một vùng nông thôn, ông xã của mỹ nhân Tưởng Cần Cần đã đánh bại nhiều đối thủ nặng ký, giành 2 giải quan trọng: Đạo diễn mới xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, Trần Kiện Bân còn tạo nên một kỷ lục tại Giải Kim Mã khi đồng thời đoạt thêm danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Quân trung lạc viên của đạo diễn Nữu Thừa Trạch.
Hoàng đế Ung Chính (Chân Hoàn truyện) và Tào Tháo (Tân Tam quốc) là 2 vai diễn truyền hình rất được yêu thích của Trần Kiện Bân. |
Sinh năm 1970, Trần Kiện Bân là một trong những nam diễn viên thực lực vừa thành công trên màn ảnh rộng, vừa tạo dấu ấn qua những vai truyền hình như Tào Tháo trong Tân Tam quốc, hoàng đế Ung Chính trong Chân Hoàn truyện… Năm 2000, anh kết hôn với Tưởng Cần Cần - mỹ nhân được Quỳnh Dao phát hiện, đã lấy nhiều nước mắt khán giả qua bộ phim Nỗi lòng thấu trời xanh, hiện có một con trai 7 tuổi.
theo zing