Thông tinNghệ thuật
Những sự thật về Công viên Trung tâm của New York
Với diện tích hơn 3,4 km2, "lá phổi xanh khổng lồ" nằm giữa những tòa nhà chọc trời, đem lại cho thành phố hiện đại này một mảng màu xanh mát.
Trong hồ từng có một con cá sấu, và ban quản lý đã phải đưa các thợ săn từ Florida tới để bắt nó. Họ cho rằng có người đã lén đưa loài cá nguy hiểm này vào công viên. Người dân cũng từng nhìn thấy chó sói đồng cỏ và gấu ở đây. |
Lượng đất được chuyển tới để xây công viên đủ để đắp một sân bóng cao bằng tòa nhà 80 tầng. Khoảng 2 triệu m3 đất đá được sử dụng để tạo ra công viên. Phần lớn nơi này, kể cả các hồ nước, đều là công trình nhân tạo. |
Công viên Trung tâm New York là công viên công cộng đầu tiên có thảm cỏ ở Mỹ. |
Trong công viên có một cây Giáng Sinh bí mật ở khu Ramble, nơi người dân treo kỷ vật và ảnh của những con thú cưng đã chết. |
Hơn 20 triệu người đã tới nhìn một chú gấu Bắc Cực bị bệnh thần kinh tên là Gus. Gus tượng trưng cho niềm tin của người New York về việc bệnh thần kinh có thể điều trị được. Chú cũng là động vật sở thú đầu tiên được điều trị với thuốc Prozac chữa trầm cảm. |
Bạn có thể làm một món salad ngon lành chỉ từ những loài cây trong công viên. Về cơ bản, việc này phạm luật, nhưng có một người dạy cách tìm kiếm và nhặt những loại quả trong công viên. |
Ở đây, bạn có thể đoán được vị trí của mình từ cột đèn. Có tới 1.600 cột đèn rải rác khắp công viên và được đánh số. Ví dụ nếu bạn thấy số 8316 trên cột đèn thì có nghĩa là bạn đang ở gần phố 83 mạn phía đông. Hai số đầu tiên cho bạn biết con phố gần nhất và hai số tiếp theo cho biết bạn đang ở phía đông hay phía tây (số chẵn là phía đông, số lẻ là phía tây). |
Bạn có thể nhận một ghế ngồi trong công viên với 10.000 USD. Tới nay đã có 3.900 trong tổng số 9.000 ghế được nhận. Bạn cũng có thể nhận bảo trợ cây. |
Cả công viên chỉ có một đoạn đường thẳng. Lý do là New York được quy hoạch toàn đường thẳng, nên Frederick Law Olmsted và Calvert Vaux (hai nhà quy hoạch và thiết kế công viên) đã chủ đích làm các đường trong công viên uốn lượn để người dân thành phố có nơi thả hồn đi dạo. |
Công viên Trung tâm New York lớn gấp 6 lần Vatican. |
|
Ít người biết công viên cho phép câu cá tại các hồ, và khu Harlem Meer là nơi lý tưởng nhất. Từ tháng 4 đến tháng 10, bạn có thể mượn cần câu miễn phí ở Trung tâm Khám phá Charles A. Dana và câu đủ loại cá, từ cá chép, cá trê, cá vược tới cá măng... và sau đó thả chúng xuống hồ. |
Theo Zing.vn
Các thông tin khác
Những hình xăm quái dị (Thứ năm, 03/09/2015 03:55 "GMT+7")
Nghệ sĩ trang điểm hóa thân thành siêu anh hùng nhờ tài năng đỉnh cao (Thứ năm, 03/09/2015 02:46 "GMT+7")
Teen Việt vượt ngon ơ thử thách sắc đẹp 'chắp tay sau lưng' (Thứ năm, 03/09/2015 01:37 "GMT+7")
Hình ảnh pháo hoa ấn tượng đêm Quốc khánh (Thứ năm, 03/09/2015 11:40 "GMT+7")
Bộ ba anh em gốc Hàn "cute nhất vũ trụ" bây giờ ra sao? (Thứ năm, 03/09/2015 10:11 "GMT+7")
Bộ đồ dùng học tập ngon miệng dành cho dân sành ăn (Thứ năm, 03/09/2015 08:21 "GMT+7")
Lim Bora - Ulzzang "xinh ngất" với style cô nàng nào cũng muốn bắt chước (Thứ tư, 02/09/2015 04:39 "GMT+7")
Menu 20 món tráng miệng ngon mắt lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney (Thứ tư, 02/09/2015 03:44 "GMT+7")
Tranh vui: Những câu tán gái bá đạo khiến ai nghe cũng phải "thảng thốt" (Thứ tư, 02/09/2015 02:39 "GMT+7")
Ốp điện thoại cute ngây ngất của các xì ta, hot girl (Thứ tư, 02/09/2015 01:46 "GMT+7")
Bộ ảnh gợi nhớ một thời tuổi thơ đi học (Thứ tư, 02/09/2015 12:43 "GMT+7")
Cậu bé lai hớp hồn chị em vì đôi mắt đẹp như tranh (Thứ tư, 02/09/2015 11:51 "GMT+7")
Nữ sinh trường Mỹ thuật Trung Quốc được ca ngợi là 'thần tiên tỷ tỷ' (Thứ tư, 02/09/2015 09:53 "GMT+7")
Tranh vui 10 bí quyết du lịch an toàn cho teen (Thứ tư, 02/09/2015 08:29 "GMT+7")
Những đặc sản Mỹ chỉ nhìn cũng thấy thèm (Thứ ba, 01/09/2015 04:52 "GMT+7")
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều