Hấp dẫn, hồi hộp và luôn luôn làm khán giả bất ngờ qua từng diễn biến phim, siêu phẩm yêu – hận “Đoạt tình” tuy không có dàn diễn viên thần tượng, không có những thước phim lãng mạn, cũng không có những tình huống hài hước, vui nhộn nhưng vẫn đủ sức níu chân khán giả theo cách riêng của mình. Trượt dài trong vực sâu thăm thẳm của tham vọng, của toan tính, của sự thù hằn số phận, đâu mới là đích đến của Hee Soo, đâu mới là hạnh phúc thật sự mà cô kiếm tìm?
Mỗi khi nhìn thấy Ji Sub hạnh phúc bên Kyung Chae, trái tim Hee Soo như bị ai đó bóp nghẹn. Nụ cười rạng ngời của Kyung Chae, cử chỉ âu yếm của Ji Sub như hàng ngàn mũi tên làm trái tim Hee Soo rỉ máu. Cô lại oán trách số phận, và lại cảm thấy cuộc đời đầy dẫy sự bất công. Ánh mắt của Hee Soo chưa bao giờ thôi những tia hận thù…Sau khi tìm được người giật dây trong việc mua khu đất trung tâm mà Kyung Chae đang chịu trách nhiệm chính, Hee Soo đã dùng mọi thủ đoạn để giành lấy hợp đồng, từ đó trở thành “công thần” trong mắt chủ tịch khách sạn Monalisa. Tăng chức được xem là món quà khích lệ mà chủ tịch ưu ái dành riêng cho vị công thần này. Thế nhưng, bấy nhiêu đó chưa đủ với Hee Soo…
Không những giở chiêu trò hòng hất cẳng Kyung Chae ra khỏi khách sạn, Hee Soo còn tìm trăm phương ngàn kế để quyến rũ Ji Sub, đồng thời khơi gợi tham vọng tiềm ẩn trong con người anh. Và Ji Sub đã gục ngã. Anh không thể cưỡng lại dục vọng của bản thân, anh cũng không thể chế ngự con quỷ đang lớn dần lên trong chính bản thân mình. Quá tin tưởng bạn thân cùng chàng trai mà mình yêu thương, Kyung Chae chẳng mảy may nghi ngờ về mối quan hệ mờ ám của hai người, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy…
Những tình tiết cao trào cứ được đẩy lên liên tiếp, nỗi đau này tiếp nối bi kịch kia, tuy nhiên, tất cả lại hợp lý, không hề chồng chéo lên nhau như “căn bệnh trầm kha” mà một số phim truyền hình Hàn Quốc dài tập khác hay mắc phải. Một điểm cộng rất lớn nữa là “Đoạt tình” dành khá nhiều thời lượng cho việc miêu tả tâm lý nhân vật. Nhìn vào ánh mắt của Hee Soo, người xem có thể “đọc” được rất nhiều trạng thái cảm xúc, vừa giận dữ, vừa đau đớn, vừa khao khát, vừa yêu thương lại vừa đầy dã tâm. Giấu mình sau vẻ ngoài hiền lành, ngây thơ, Hee Soo đang từng bước, từng bước tiến lên đỉnh cao của danh vọng, bằng những mưu toan không chút tính người của mình…
Kyung Chae sẽ đối mặt với cú sốc nghiệt ngã này như thế nào? Ả cáo già Hee Soo sẽ hành động gì tiếp theo? Ji Sub có thật sự dành tình yêu của mình cho Hee Soo? Chàng bếp trưởng đáng yêu liệu có đủ bản lĩnh để bảo vệ Kyung Chae tội nghiệp?
Thứ hai, 06/05/2024 15:21
33 lượt xem