The King Loves là dự án phim cổ trang của đài MBC có sự tham gia diễn xuất của bộ đôi họ Im, Im Yoon Ah và Im Si Wan. Bộ phim kể về chuyện tình tay ba giữa Thế tử Wang Won, hộ vệ Thế tử Wang Rin và nàng tiểu thư Eun San.
Trước khi bộ phim được lên sóng, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng vì Yoon Ah được nhận vai chính. Thế nhưng, Yoon Ah hoàn toàn làm người xem bất ngờ vì diễn xuất ổn định hơn rất nhiều so với những bộ phim cô nàng đã tham gia trước đó. Nhờ đó, những tập đầu của The King Loves nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả với rating lên đến 9,3%. Nhưng càng về sau, The King Loves mất dần “sức nóng”, rating giảm mạnh xuống còn 6.5%.
Dòng phim cổ trang rơi vào tình trạng “thất sủng”
Sau Mặt nạ quân chủ, Công chúa ngổ ngáo, dường như khán giả đã quá “ngấy” với dòng phim cổ trang. Dễ thấy thời gian gần đây, những bộ phim đề tài cổ trang đều chỉ nhận được sự chú ý ở các tập đầu, phần sau hoàn toàn “tuột dốc không phanh”.
Với danh tiếng sản xuất toàn những phim cố trang có rating cao chót vót của MBC như Hoàng hậu Ki, Truyền thuyết Ju mông, Nàng De Jang Kum,... nhiều khán giả khá bất ngờ vì The King Loves lại không nhận được sự chú ý. Một phần nữa vì phim truyền hình cổ trang Hàn đang đi theo một “lối mòn” với mô típ tình yêu Thế tử - tiểu thư không khác nhau là mấy.
Kịch bản lê thê
Diễn xuất của Im Si Wan và Yoon Ah nhận được lời khen ngợi nhưng chính kịch bản phim là lý do chính khiến The King Loves “ngã ngựa”. Trái lại với sự thành công của những dự án cổ trang có kịch bản chặt chẽ như Mặt trăng ôm mặt trời, phim truyền hình cổ trang Hàn đang dần mất đi sự hấp dẫn bởi kịch bản nhạt nhẽo.
The King Loves là một điển hình, biên kịch đã không đủ khéo léo để thêm thắt, rút gọn cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Yi Ryung thành một bộ phim thú vị. Dù có mở đầu hấp dẫn nhưng càng về sau The King Loves diễn biến càng chậm, không có điểm nhấn, kéo dài lê thê khiến bộ phim “nhạt như nước ốc”. Rating phim vì thế phim từ cao, dần dần giảm xuống.
Xây dựng nhân vật nhàm chán
Thay vì khai thác yếu tố chính trị đan xen tình cảm một cách như một số phim truyền hình cổ trang khác, biên kịch lại tập trung quá nhiều vào những tình tiết yêu đương, biến Thế tử Wang Won thành một kẻ “cuồng yêu” chính hiệu. Wang Rin lại hoàn toàn là vai phụ siêu mờ nhạt, luôn làm cái bóng của Won. Tính cách mạnh mẽ của Eun San cũng không được xây dựng một cách hiệu quả. Kịch bản quá nhiều khuyết điểm khiến ngoại hình “đẹp như mơ” của nam nữ chính lẫn dàn nhân vật phụ cũng không cứu nổi bộ phim.
Dù diễn tiến bộ nhưng Yoon Ah vẫn chưa bứt phá
Có vẻ ngoài xinh đẹp, diễn xuất tiến bộ nhưng dường như khán giả vẫn có rất nhiều định kiến với Yoon Ah. Cô nàng vẫn bị xem là “hố đen rating” kéo thành tích của The King Loves. Dù chưa hề xem tập phim nào, nhiều khán giả vẫn “mặc định” bỏ qua The King Loves với lý do Yoon Ah diễn dở, Yoon Ah không hợp với phim. Đa số người xem trên trang Nate của Hàn Quốc đều nhận xét diễn xuất của Yoon Ah dù bớt lố hơn trước nhưng vẫn nhạt nhẽo, không đủ mạnh để kéo bộ phim lên.
theo ione