Thứ sáu, 09/01/2015 15:26 (GMT+7)
Vậy là chúng ta đã bước qua năm mới 2015. Sau những ngày lễ, hẳn bạn sẽ có những buồn vui lẫn lộn. Những ngày vui của hạnh ngộ và kỳ nghỉ lễ dài. Và những nỗi lo lắng mới bắt đầu vây bủa. Cuộc sống, mà cuộc sống của những người mẹ, hẳn nhiên như một vòng tròn, xoay quanh những đứa con. Bạn sẽ làm gì trong năm mới? Sẽ là thừa khi mọi thứ đã bắt đầu. Nhưng, tôi vẫn muốn hỏi bạn câu này, như một cách nhắc rằng, bạn sẽ làm gì cho chính mình trong năm 2015? Hãy thành thật sống một cuộc đời, chấp nhận cả niềm vui và nỗi lo, nhưng nên dành thời gian cho những niềm vui bé mọn của chính mình. Hãy sống với những giấc mơ mà đôi khi bạn bị cơm canh cà muối làm cho vùi lấp mất.
Hãy dành những chuyến đi xa tới những miền đất mà bạn từng hứa với lòng sẽ đến một lần trước lúc lìa đời. Đâu cần phải chờ tới lúc đó, khi bạn có thể thu xếp được mọi bề. Hãy dành cho những đứa con của bạn những cuộc vui bất tận vì chúng đã quá vất vả vì học hành. Và bạn được quyền đòi hỏi đức ông chồng của mình phải trở thành người chiều chuộng phụ nữ, bởi họ đã được bạn dành trọn cả một cuộc đời để chăm sóc và lo lắng.Hãy sống thành thật với những ước mơ của mình, bởi bạn được quyền hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống này…
Tạp chí Mẹ Yêu Bé phát hành 6/1/2015