Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Lê Bê La – Chất mộc cao nguyên
Thứ hai, 02/07/2012 11:35 (GMT+7)

Không sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, không xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện lớn, không có duyên với các giải thưởng dù đã lọt vào danh sách đề cử… nhưng Lê Bê La – cô diễn viên đến từ vùng cao nguyên Đắk Lắk đầy nắng gió – đã “ghi điểm” trong lòng khán giả truyền hình bởi chất mộc giản dị hiếm thấy. Chính điều đó là yếu tố tạo nên tình cảm chân thành và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả dành cho cô.

 

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nhưng cô sơn nữ Lê Bê La đã nuôi dưỡng ước mở trở thành diễn viên từ khi còn là cô bé con lon ton theo mẹ ra rẫy hái cafe. Ngay khi ngồi trên ghế nhà trường, Bê La đã nhiệt tình tham gia các hoạt động hát hò, văn nghệ. Niềm đam mê nghệ thuật cứ thế được nhen nhóm và lớn dần lên theo năm tháng. Sau khi tốt nghiệp THPT, cô bé khăn gói xuống Sài Gòn, quyết tâm thi vào trường Cao Đẳng Sân Khấu Nghệ Thuật để thực hiện ước mơ. Nhận được tin trúng tuyển trong niềm vui vỡ òa, Bê La biết từ nay cuộc đời mình sẽ có bước ngoặt mới với rất nhiều thử thách phía trước.

 


 

Với lợi thế được đào tạo bài bản, gương mặt trong sáng, dễ thương, lối diễn xuất chân phương nhưng đầy cá tính cùng lòng đam mê và sống hết mình cho các vai diễn, Lê Bê La đã có được bước khởi đầu tốt đẹp qua vai Tùng trong phim Cổng mặt trời và vai Bích trong phim Giấc mơ cổ tích. Bằng cách diễn rất riêng, rất cá tính nhưng cũng rất mộc mạc như chính bản chất của mình, Bê La đã hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, làm cho nhân vật luôn sống động, dấu ấn của một diễn viên trẻ đầy tâm huyết cứ thế ngày càng trở nên sâu đậm trong lòng người xem. Cô gái Tây nguyên này còn trở nên quen thuộc với khán giả sau một số vai ấn tượng trong các bộ phim như Đời cần có nhau, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Người tình bí ẩn, Bụi đời, Ở lại trần gian, Hoa nắng… Ở mối vai diễn, Lê Bê La mang đến cho khán giả những cảm nhận khác nhau về cách làm mới mình để có thể hóa thân và sống thật trọn vẹn trong từng nhân vật, để rồi tự mình thoát ra khỏi nhân vật và nuôi dưỡng cảm xúc cho nhân vật tiếp theo.

 

 

Lê Bê La của hôm nay đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí nhưng cô vẫn giữ cho mình nét bình dị, chân chất, sự mộc mạc, hồn nhiên như chính mảnh đất cao nguyên cô sinh ra. Tự nhận mình là người không thích sự hào nhoáng của giới showbiz, không thích diện những bộ cánh hàng hiệu để “khoe mẽ”, Bê La của ngày hôm nay đang có cuộc sống hạnh phúc với chàng trai mà cô yêu thương cùng những vai diễn mới hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị. Cô đang bước những bước vững chắc trên con đường nghệ thuật đầy hào quang nhưng cũng lắm chông gai.

 

 


Mong ước lớn nhất của cô gái này bây giờ chính là được tiếp tục theo đuổi ước mơ đóng phim, được thể hiện các vai phức tạp hơn để có thể thể hiện và khai thác hết khả năng diễn xuất cũng như sức trẻ, lòng đam mê và nhiệt huyết với con đường mình đã chọn. Hành trình của Bê La còn khá dài, mong rằng cô sẽ có thêm nhiều vai diễn hay để cống hiến cho khán giả yêu thích phim truyền hình cũng như yêu quý cô gái Tây nguyên cá tính này.

 



 

Nữ diễn viên cá tính Lê Bê La sẽ dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giảncó câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng của TodayTV, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 15/7.

 

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

1. Trương Mai Thanh Trâm (heocon_dangyeu2795@yahoo.com)
2. Kiều Thuyến (kieuthuyen86@gmail.com)

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về TodayTV để nhận thưởng: 08 3933 3688 (gặp Thùy Vân)

 

 

 

Em rất thích chị và mong được gặp chị ngoài đời! Chúc chị luôn thành công!  


Nghi Ngọc Bích (bichnghingoc@yahoo.com)
 

Lê Bê La : Cám ơn em nhé!

 

Chị ơi,chị diễn rất là hay và em xin phỏng vấn chị nhé.Chị có thể tham gia chương trình ''Ai Thông Minh Hơn Học Sinh lớp 5'' được không?

Trần Xuân Yến (carolrido107@yahoo.com.vn)

Lê Bê La : Ừ. Chị cũng rất thích chương trình đó, nếu có thời gian chị sẽ tham gia!

 

Chị là thần tượng của em, từ khi xem phim Cổng Mặt Trời em đã rất hâm mộ chị cho đến những bộ phim sau này. Chị ơi, em muốn hỏi chị, chị có thể cho em xin chữ kí được không? Nếu được em sẽ gửi địa chỉ của mình trên zing me để chị gửi. Nếu có thể chị cho em vài tấm hình của chị được không ạ? Chúc chị thành công trên con đường nghệ thuật, em sẽ mãi hâm mộ chị.


Trần Xuân Yến (carolrido107@yahoo.com.vn)

Lê Bê La : Cám ơn em vì đã ủng hộ chị. Chị rất sẵn lòng.

 

Chào chị!

- Nền tảng gia đình đóng vai trò như thế nào đến mỗi quyết định của chị trong cuộc sống cũng như công việc?
- Có bao giờ, sắc đẹp khiến chị tự tin mang suy nghĩ “thôi mình cũng không cần phải tiến thân bằng mọi giá”?
Chúc chị sẽ có nhiều vai diễn thật ấn tượng trong thời gian tới nhé!  


Trương Mai Thanh Trâm (heocon_dangyeu2795@yahoo.com)

Lê Bê La :
- Gia đình đối với tôi rất quan trọng, ba mẹ là người có ảnh hưởng sâu sắc đến con người của tôi. Vậy nên trong cuộc sống có vướng mắc gì tôi đều hỏi qua ý kiến của ba mẹ. Còn về công việc, chồng tôi là người hiểu rõ nên dĩ nhiên tôi sẽ trao đổi với anh để giải quyết công việc một cách tốt nhất.
- Sắc đẹp khiến tôi tự tin mang suy nghĩ ”thôi mình cũng không cần tiến thân bằng mọi giá” ư? Trong đầu tôi chưa bao giờ tồn tại suy nghĩ đó.
- Cám ơn bạn đã quan tâm.

 

Được biết bạn là người rất tâm huyết với nghề, với từng vai diễn. Việc dung hòa giữa công việc và gia đình đôi khi cũng khó trọn vẹn cả đôi đường. Bạn nghĩ như thế nào về một người phụ nữ thành đạt? Nếu một lúc nào đó phải chọn lựa một trong hai, bạn sẽ trở thành người phụ nữ của công việc hay là một người phụ nữ của gia đình?


HaTuan86 (hatuan198645@yahoo.com)

Lê Bê La :
- Cái gì cũng vậy, không bao giờ là hoàn hảo cả. Thế nên việc dung hòa giữa công việc và gia đình đúng là khó trọn vẹn đôi đường thật! Với tôi, ngoài những thời gian tất bật ở phim trường thì thời gian rãnh tôi đều dành hết cho gia đình.
- Theo quan điểm của tôi, một người phụ nữ thành đạt là người phụ nữ có địa vị ở xã hội, biết cách chăm lo cho gia đình và được mọi người tôn trọng.
- Trước đây, tôi rất băn khoăn về vấn đề này, tôi sợ một ngày có người bắt tôi phải chọn một trong hai, điều đó thật khó. Còn bây giờ thì tôi không hề lo lắng nữa, bởi anh ấy hiểu được công việc quan trọng như thế nào đối với tôi. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn biết cách làm trọn vẹn bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình và tôi nghĩ nếu mình làm tốt cả hai điều trên thì sẽ không có ai bắt tôi phải lựa chọn gì cả.

 

Hiện nay, nhiều nghệ sĩ trẻ liên tục lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật khác hoặc tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để PR tên tuổi với những cái tít giật gân nhằm gây sự chú ý. Đến bây giờ bạn vẫn chỉ xuất hiện ở mảng phim truyền hình, không ồn ào, không nhiều sự kiện. Phải chăng bạn đã chấp nhận hình ảnh một Lê Bê La “an phận thủ thường?”


Thao Nguyen (dandelion_4u88@yahoo.com)

Lê Bê La : Tôi không nghĩ là mình đã “an phận thủ thường”, chỉ là tôi không muốn tiến thân bằng những cách như vậy. Mỗi người đều có quyền chọn cho mình một con đường riêng, họ muốn làm gì thì cứ làm bởi nó không ảnh hưởng gì đến tôi. Còn tôi thì lại muốn hiên ngang bước đi trên một con đường thẳng chứ không rẽ ngang, rẽ dọc hay đi một đường tắt nào, để rồi sau đó nhìn lại mọi thứ đã qua không có gì làm tôi tiếc nuối. Theo tôi nghĩ cái gì đến chóng vánh thì cũng sẽ mau lụi tàn, tôi còn muốn sống với nghề một cách lâu dài thì dĩ nhiên tôi phải sống tốt và làm việc một cách chăm chỉ.

 

Khán giả yêu, ghét, thương, giận,...v…v…cho từng tuyến nhân vật khác nhau mà chị đã thể hiện, đó là một thành công lớn. Nhưng liệu có dạng vai diễn nào mà bản thân chị biết chắc rằng mình sẽ không thể hiện tốt được không?


Thao Nguyen (dandelion_4u88@yahoo.com)

Lê Bê La : Có chứ! Dạng vai lẳng lơ, mời gọi, chèo kéo hay quá điệu đà, tôi nghĩ sẽ rất khó khăn cho tôi bởi vì tôi cảm thấy ngượng ngùng, không thoải mái khi diễn tả nhân vật như vậy. Nhưng đến một lúc nào đó, tôi cũng cần phải vượt lên chính mình. Tôi sẽ thử nếu có cơ hội.

 

Em thấy chị đóng rất nhiều phim, riêng em thì thích bộ phim"Cổng mặt trời” nhất. Trong những bộ phim chị đóng, chị ấn tượng bộ phim nào nhất?


Trương Nhật Thiên An (cohocsinhbungbinh@yahoo.com)

Lê Bê La : Phim nào chị cũng thích nhưng chị thích nhất là “Cổng mặt trời”, bởi vì bộ phim đó làm chị như được sống lại thời sinh viên và tính cách của nhân vật Tùng giống chị ở ngoài đời. Trong phim chị được trải nghiệm võ thuật nữa nên chị rất khoái. Chị cũng cám ơn “Tùng” đã đưa chị đến gần với khán giả hơn.

 

Chào chị , em rất hâm mộ chị sau khi xem bộ phim “Cổng mặt trời”. Chị cho em hỏi bộ phim đó đến với chị như thế nào? Chị có thấy hài lòng về bộ phim đó không?


Lê Hữu Phước (phuoc_map21@yahoo.com)

Lê Bê La :
- Đó là một sự may mắn và có lẽ vai Tùng dành riêng cho tôi, bởi đã nhiều lần tôi nhận được lời mời đi casting nhưng tôi đều từ chối. Tôi cảm thấy chán nản vì trước đây tôi đã thử vai nhiều lần và đều không có cơ hội, lần này tôi nghĩ cũng vậy nên tôi từ chối. Sau đó, nhờ sự động viên của một người không hề quen biết (bật mí cho các bạn biết nhé: người đó giờ là ông xã của tôi đấy!). Và tôi nghĩ đó là một cơ duyên.
- Về bộ phim này, tôi rất thích. Vì là vai diễn lớn đầu tiên của tôi nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Nhưng sau vai diễn này tôi nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ phía khán giả nên tôi cảm thấy rất vui.

 

Hi!
- Hiện nay trong làng showbiz VN các ca sĩ, diễn viên, người mẫu... muốn được nổi tiếng họ đã tạo ra rất nhiều scandal hoặc những tin hot... để gây chú ý đến mọi người. Là một nghệ sỹ chân chính bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này?
- Là 1 người bận rộn, vậy bạn làm như thế nào để hài hòa giữa cuộc sống gia đình và hoạt động nghệ thuật?
- Lê Bê La ngoài đời có giống trong phim không? Mình rất thích Thư trong Hoa Nắng với những diễn biến tâm lý khác nhau, vậy vai diễn này có để lại cho bạn cảm xúc đặc biệt nào không?

 

Kiều Thuyến (kieuthuyen86@gmail.com)

Lê Bê La :
- Tôi cảm thấy mệt mỏi và buồn cười lắm! Tôi thừa biết vì sao họ làm vậy. Lúc trước, tôi sợ khán giả cảm thấy nhàm chán và thất vọng với những chiêu trò lố bịch đó, sẽ không còn tin tưởng làng showbiz nữa và điều đó làm ảnh hưởng không tốt đến những người lao động nghệ thuật thật sự. Nhưng giờ thì tôi nghĩ, ai muốn làm gì thì làm, muốn nổi tiếng bằng cách nào là tùy họ, tôi không bận tâm nữa. Tôi vẫn muốn làm việc và cống hiến bằng một chữ “Tâm” đúng nghĩa, để rồi sau đó khi nhắc đến tôi mọi người sẽ nhớ đến những vai diễn mà tôi đã thể hiện vì tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó “gieo trái đắng thì không thể hái quả ngọt”.
- Vì chúng tôi có công việc gần giống nhau nên cả hai đều hiều rõ sự vất vã khi phải đi sớm về khuya, ăn uống thì không đúng bữa. Thế nên ngoài những lời động viên công việc chúng tôi còn chia sẻ việc nhà để cả hai cùng vui và không phải đặt nặng lên vai ai cả. Tôi nghĩ cuộc sống gia đình được hài hòa là vì cả hai biết sắp xếp và thông cảm chứ không phải từ riêng tôi.
- Có những vai giống nhưng cũng có những vai không. Riêng vai Thư trong “Hoa nắng” vì là một nhân vật đặc biệt nên cảm xúc của tôi cũng thật “đặc biệt”. Tôi vừa cảm thấy thông cảm và xúc động với những nỗi đau và mặc cảm mà họ đang trải qua vừa cảm phục họ vô cùng khi họ không có được một thân hình trọn vẹn nhưng tâm hồn và nghị lực thì quá tràn đầy.

 

Chị đã có một chỗ đứng khá vững vàng trong lòng khán giả bởi tính cách từng phim mà chị thể hiện hoàn toàn khác nhau. Vậy việc lựa chọn kịch bản có quá khó khăn đối với chị để giữ vững chỗ đứng trong lòng khán giả không?
- Vai diễn mơ ước sắp tới của chị sẽ có tính cách như thế nào?

Chúc chị luôn vui, hạnh phúc và thành công trog những vai diễn sắp tới.

Xuân Trang (xuantrang.gv@gmail.com)

Lê Bê La :
- Cám ơn bạn đã tin tưởng tôi. Việc lựa chọn kịch bản cũng là một vấn đề lớn, thường thì tôi không thấy khó khăn lắm! Bởi vì nói thẳng ra tìm kiếm một kịch bản hay, mới, lạ, hấp dẫn, như ý muốn của mình trong thời điểm này thật là khó, mà cho dù có thì yêu cầu của kịch bản (nhiều lý do khách quan) nên mình không có cơ hội. Vậy nên khi tôi có một lời mời tham gia một phim nào đó, điều đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định của tôi là một vai diễn mới, khó và có gì đó để thử thách bản thân.
- Tôi mong muốn sắp tới mình sẽ có được một vai diễn có tính cách phức tạp, bất ổn, có một chút nổi loạn. Nói chung là có gì đó khác với những vai diễn mà tôi đã từng thể hiện trước đây. Cám ơn bạn nhé !

 

Lần đầu đóng phim chị cảm thấy như thế nào?

truong nhat thien an (thienanlk97@gmail.com)

Lê Bê La : Trước đây tôi đã từng tham gia nhiều vai phụ và đã dần làm quen với ống kính, nhưng lần đầu nhận được vai chính tôi cảm thấy hơi run, cảm thấy bị áp lực rất nhiều trước những anh chị nghệ sĩ đã dày dạn kinh nghiệm về diễn xuất… phải sau ba ngày tôi mới trở lại bình thường và chú tâm vao vai diễn.

 

Chào chị, em rất hâm mộ chị, em biết chị qua bộ phim ''Cổng mặt trời'', em thấy chị diễn rất hay, em cũng đam mê nghệ thuật và nhất là ngành diễn viên, chị có thể chỉ em bí quyết để trở thành một diễn viên diễn tốt như chị được không ạ?
p/s: Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc, em luôn ủng hộ chị.

Trang Diệu Qúy (peheo_ieunhox@yahoo.com)

Lê Bê La : Cám ơn em, em quá khen chị rồi! Thực ra chị không có bí quyết gì cả. Chị nghĩ bất kì ai cũng có quyền ước mơ và theo đuổi đam mê của mình, nhưng không phải ai cũng may mắn thành công được. Đối với người làm nghệ thuật em chỉ nên sống đơn giản nhưng khi diễn em phải thực sự hiểu được nhân vật thì em mới biết em nên làm gì, quan trọng nhất là em hãy đặt cả trái tim mình vào đó. Có như vậy em mới có thể truyền tải nhân vật đến người xem một cách chân thật nhất. Em hãy cứ làm việc và sống hết mình, còn thành công hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa! Vậy nên chị mong em sẽ có được quyết định đúng đắn nhất, chúc em sẽ thành công.

 

Em chỉ có duy nhất một câu hỏi: chị đã bao giờ làm mẹ mình khóc chưa?

Dương Thị Thùy Dung (cuuviho93@yahoo.com.vn)

Lê Bê La : Có chứ! Sau đó chị cảm thấy vô cùng ân hận và chị tự hứa với bản thân mình sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Ít nhất từ lúc đó đến nay chị đã thực hiện được lời hứa .Bây giờ mẹ chị vẫn khóc, nhưng là khóc vì nhớ chị và vui mừng vì chị đã trưởng thành hơn.