


Thứ ba, 11/12/2012 22:05 (GMT+7)
Có 48 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1941 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 1

Tháng 12, Sài Gòn không có mưa,cũng không có những đợt rét run như Hà Nội,thay vào đó là một bầu không khí ngột ngạt nắng nóng của những ngày cuối năm. Đi làm,đi học chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà tắm một cái rồi chui tọt vào phòng bật quạt,mở tivi để xua tan những giờ nhọc nhằng căng thẳng chống chọi với kẹt xe, tắc đường. Với mình, thứ 2 là ngày mệt nhọc nhất, nhưng cũng là ngày vui nhất, mệt thì ắt hẳn là ai cũng vậy, làm việc đến đầu tấp mặt tối....còn vui thì vui lắm cơ. thứ 2 là ngày mình được gặp thần tượng Hài của mình.Mọi người biết ai không, chính là nghệ sĩ Quang Thắng "mũi to" á,người mà mình mê tít từ khi còn bé trong những chương trình Hài kịch trên truyền hình, anh xuất hiện trong chương trình "Ẩm Thực Độc Đáo" của ToDayTV chiều thứ 2 hàng tuần, khung giờ vừa đúng lúc mình đi học về ^^. Lối dẫn chương trình hay, có duyên nhiều lúc đến bất ngờ của anh luôn làm mình phải phì cười...mọi người ai xem chương trình này chắc hẳn đều có những cảm nhận như vậy nhỉ^^.Thường những chương trình ẩm thực rất nhàm chán bởi chỉ chăm họ chú đến nấu ăn mà không có những người giới thiệu hay hoặc hoạt náo làm hấp dẫn cho những món ăn đó, nhưng "Ẩm Thực Độc Đáo" của ToDayTV thật sự đã mê hoặc được mình,chương trình đã giới thiệu đến cho khán giả những món ăn mà khi xem thôi cũng đã thèm "nhỏ dãi "^^, các bạn biết món Lẩu trái cây không,hay món rau muống bay ^^,đặc biệt là món Gỏi Sầu Đâu, đặc sản Nam Bộ, ăn là ghiền luôn á ^^Cùng với lối dẫn chương trình tự nhiên của nghệ sĩ Quang Thắng, Ẩm Thực Độc Đáo thật sự đã mang đến những thông tin bổ ích không chỉ giải trí mà còn góp phần gìn giữ và phát huy những tinh hoa ẩm thực của nước nhà, đặc biệt là với mình, mình rất thích nấu ăn, nên chương trình khiến mình không thể bỏ qua dù chỉ là một vài phút ^^
Cách đây khá lâu,khoảng 1 năm,vào ngày sinh nhật mình, 21/11, mưa tầm tã, mọi kế hoạch đều bị hoãn lại, nằm xem TV cho đỡ buồn, vô tình gặp chương trình "Ẩm Thực Độc Đáo" với món Mực Nướng Sốt Chanh dây....ôi mê ly, kể từ hôm đó mình chính thức kết bạn với Today TV. Hàng ngày và đặc biệt là cuối tuần mình đều chờ những bộ phim của kênh ^^. Mình mong muốn TodayTV sẽ càng ngày càng phát triển, đem đấn cho khán giả những chương trình đặc sắc, bổ ích nữa nhé....thank Today TV
À, quên nữa, chương trình ẩm thực tối thứ 2 vừa rồi đã giúp mình tìm được một địa chỉ ẩm thực tuyệt vời ở Đường Cao Thắng, con đường mà hằng ngày mình đều chạy ngang để đi học nhưng chưa bao giờ để ý ^^^ cảm ơn TodayTV nhiều lắm ^.^
































