


Thứ tư, 24/07/2013 08:56 (GMT+7)
Có 3 người thích bài này
Số thảo luận: 0
1694 lượt xem | Tôi thích

Số bài chia sẻ: 2

Từ hồi còn đi học, mình rất thích xem phim mà TodayTV trình chiếu. Sau mỗi giờ học căng thẳng liều thuốc giúp mình giải stress chính là những bộ phim trên TodayTV. Trong lúc coi phim bản thân mình như được hòa chung với nhân vật, giống như 2 cảm xúc ăn nhập với nhau vậy. Bao mệt mỏi đều tan biến hết, cái cảm giác ấy rất khó diễn đạt thành lời, vui ,buồn lẫn lộn lên hết cả. Khi nhân vật khóc vì đau mình cũng chạnh lòng rơi nước mắt, lúc nhân vật vui mình thấy vui thay trong lòng. Mỗi lần cắp sách đi học mình lại mong thời gian trôi qua thật nhanh để lại được ngồi trước màn ảnh TodayTV. Chưa bao giờ mình nghĩ sẽ có điều gì đó làm mình chờ đợi nhưng giờ today đã làm điều đó. mình mong sao cái khoảnh khắc kì diệu bên TodayTVsẽ mãi mãi còn đó. Chúc cho các bộ phim của today càng được nhiều người xem.
cảm ơn rất nhiều
































