Press Esc to close
Chương trìnhPhim

ĐỨA CHÁU VÔ THỪA NHẬN

21h thứ 2 - thứ 7
186,112

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ XUNG ĐỘT TÔN GIÁO LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH
Không chỉ khai thác đề tài nhiều tranh cãi, câu chuyện về cuộc đời bé gái ngoài giá thú phải sống một cuộc đời thiếu thốn tình cảm của cha và không được sự nhìn nhận của bà nội đã chạm đến trái tim của khán giả. Những khuất mắc trong quá khứ liên quan đến cái chết của người chồng đã khiến người phụ nữ góa bụa tự cho phép mình cái quyền gây ra những bi kịch cuộc đời cho chính đứa con trai, con dâu và cháu gái mình, tất cả chỉ bởi một lý do: bà là tín đồ Hindu giáo, trong khi đứa cháu gái đáng thương lại mang giọt máu của một nữ tín đồ Hồi giáo- đứa con dâu mà bà chưa bao giờ nhìn nhận...

 


Là quốc gia đa sắc tộc, Ấn Độ là nơi hội đủ các tôn giáo chủ yếu trên thế giới và người dân nơi đây đặt niềm tin lớn vào thần thánh, tâm linh. Trong vô số những niềm tin tín ngưỡng, có đến 80% dân số nước này theo đạo Hindu và 13% dân số là tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của Hindu giáo tại đây đã vấp phải phản ứng dữ dội từ các tín đồ Hồi giáo- họ không chấp nhận mình là công dân loại 2. Việc thường xuyên bị phân biệt đối xử, khoảng cách giàu nghèo cộng với các nhân tố lịch sử, tôn giáo, dân tộc,… đã tạo nên những mối quan hệ phức tạp khiến mâu thuẫn giữa các tín đồ Hồi giáo và Hindu giáo ngày càng căng thẳng, mà đỉnh cao là cuộc xung đột ngày 26/11/2008 tại trung tâm tài chính Mumbai cùng những hậu quả nặng nề của cuộc chiến mang tên... tôn giáo. Bất chấp việc Hiến pháp Ấn Độ luôn bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và mọi tín đồ tôn giáo đều công bằng trước pháp luật, nhưng cho đến nay, sự bất hòa, căng thẳng và xung đột giữa cộng đồng Hindu giáo và Hồi giáo vẫn là câu chuyện nhức nhối tại quốc gia Nam Á này.

 


“Đứa cháu vô thừa nhận” được lấy cảm hứng từ “Zakhm”- bộ phim Bollywood nổi tiếng dựa trên cuộc đời của nhà làm phim Mahesh Bhatt được sản xuất năm 1998. Bộ phim truyền hình của hãng Dhaval And Guroudev Productions Pvt. Ltd kể về hành trình tìm lại danh phận của đứa con ngoài giá thú của một vị đạo diễn nổi tiếng. Điều đau đớn là ngay khi được sinh ra, cô bé đã phải đối mặt với những bi kịch cuộc đời mà người gây ra không ai khác chính là bà nội của cô bé- 1 tín đồ Hindu giáo vốn dĩ mang niềm tin hà khắc với chính đứa con dâu của mình- 1 tín đồ Hồi giáo. Cũng vì lẽ đó mà bà chưa bao giờ nhìn nhận cháu gái cũng như đứa con dâu- người đã mang nặng đẻ đau giọt máu của gia đình mình...

 


Là kết quả của mối tình vụng trộm giữa đạo diễn nổi tiếng Ashish Mehta và Ayesha Haider- một người phụ nữ Hồi giáo, Avni Ayesha đã sớm đối mặt với những khổ đau khi chưa bao giờ được Dayawanti Mehta- bà nội của mình nhìn nhận. Yêu vợ, thương con nhưng Ashish Mehta lại không thể chống lại mẹ- một tín đồ Hindu giáo mang đầy mâu thuẫn và quan điểm hà khắc với người Hồi giáo. Vì luôn tin rằng chính người Hồi giáo đã gây ra cái chết năm xưa của chồng nên người đàn bà góa bụa luôn tìm cách chia rẽ tình yêu của con trai. Để cắt đứt mọi quan hệ với gia-đình-không-chính-thống đó, Dayawanti đã quyết định cho Ashish Mehta kết hôn với Neela- con gái của một vị doanh nhân giàu có.   

 


Tình cờ biết được sự thật đằng sau cuộc hôn nhân sắp đặt, Neela đã kết thân với Avni và giúp cô bé tìm lại công bằng. Một bộ phim về cuộc đời Avni cũng được thực hiện kèm theo những thông điệp riêng với hy vọng sẽ giúp ích cho cô bé ở một khía cạnh nào đó, nhưng ngày phim ra mắt cũng là ngày Ayesha- mẹ của Avni, bị tai nạn theo đúng chủ đích của Dayawanti. Và chưa dừng lại ở đó, bà còn ra tay giết hại Ayesha vào đúng cái ngày cô hạ sinh con trai Aman rồi bắt cóc cậu bé và đổi tên thành Amol- người thừa kế của gia đình. Sau những nỗ lực, Avni đã vạch trần tội ác của bà nội, thế nhưng bằng sự gian xảo, Dayawanti đã khiến mọi người tin rằng Avni mới là kẻ giết người và đẩy cô vào tù. Nhờ sự giúp đỡ của Neela, Avni đã thoát khỏi chốn lao tù và họ cùng nhau bỏ trốn, nhưng Dayawanti đã nhanh hơn, bà hẹn gặp Avni và bất ngờ nổ súng kết liễu cuộc đời đứa cháu gái bất hạnh.

 


Mọi hận thù, tội ác sẽ mãi chìm vào bóng đêm và sự mất tích của Avni cũng sẽ trôi vào quên lãng nếu không có cái ngày viên cảnh sát Neil bất ngờ đụng độ và xảy ra cãi vã với tên cướp Ananya Verma bên vách núi- nơi Avni bị bắn năm xưa, và những bí mật về thân phận thật sự của Ananya Verma dần hé lộ, nhưng có điều, Neil lại không thể ngờ rằng, Ananya Verma- tên cướp hào phóng chuyên đi cướp của nhà giàu để quyên góp cho bệnh viện, trong vụ án mà anh đang theo dõi, lại chính là Avni- người có chung dòng máu với Riya-vị hôn thê của mình. Sau 15 năm, và dưới một thân phận khác, Avni đã quyết định trở về, và cùng với Neela, họ đang lên kế hoạch cướp lại Aman từ tay người bà độc ác Dayawanti...

 


Khai thác đề tài tôn giáo là một hướng đi khá rủi ro đối với các nhà làm phim vì độ nhạy cảm của công chúng trước các tình tiết và nội dung trong phim, thế nhưng với “Đứa cháu vô thừa nhận”, bộ 3 đạo diễn Mahesh Bhatt, Loknath Pandey, Sandeep Vijay đã mang đến một câu chuyện phim đầy ấn tượng và đậm dấu ấn nhân văn, thu hút được hàng triệu trái tim khán giả trên khắp lãnh thổ.
Nói về “Đứa cháu vô thừa nhận”, Aditi Rathore- nữ chính của bộ phim chia sẻ: “Tôi thật sự vui mừng và hạnh phúc khi nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả và bạn bè về câu chuyện phim “Đứa cháu vô thừa nhận”. Chúng tôi đã hoàn thành xong 400 tập phim và sẽ tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Hy vọng khán giả và người hâm mộ sẽ luôn dành sự yêu thương và ủng hộ cho bộ phim để bằng cách nào đó có thể lan tỏa được thông điệp nhân văn của bộ phim”. Trong khi đó, người bạn diễn điển trai Zain lại cho biết: “Tôi thật sự bị áp đảo bởi tình cảm của người hâm mộ dành cho bộ phim và tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi được là một nhân tố quan trọng trong một bộ phim thành công như thế. Câu chuyện mà chúng tôi mang đến đang bước vào một giai đoạn khá thú vị, có gây cấn, hồi hộp và cũng đầy lãng mạn, ngọt ngào. Tôi hy vọng khán giả sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ câu chuyện đầy nhân văn này”.

 


Với lối dẫn chuyện ấn tượng, những nút thắt mở được đẩy lên đến cao trào nhưng mang đậm yếu tố nhân văn cùng lối diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên trẻ đẹp tài năng, bộ phim “Đứa cháu vô thừa nhận” đã nhận được đề cử “Best TV Show” của Giải thưởng “Efeed Awards 2018”. Cùng với đó, cặp đôi diễn viên chính Aditi Rathore - Zain Imam cũng nhận được các đề cử “Best TV Actor”, “Best TV Actress” và “Best TV Pair” của giải thưởng này.

 

 

Cuộc hành trình tìm lại danh phận của Avni rồi sẽ ra sao? Những khúc mắc trong quá khứ và mâu thuẫn tôn giáo trong lòng bà Dayawanti có được hóa giải? Và sau những tổn thương, Avni có tìm được hạnh phúc khi mang thân phận là một đứa con ngoài giá thú? Cô có được đoàn tụ cùng gia đình- nơi mà đúng ra cô sẽ thuộc về? Bộ phim “Đứa cháu vô thừa nhận”- tác phẩm truyền hình ấn tượng về đề tài tôn giáo sẽ lần đầu tiên được ra mắt khán giả Việt Nam trên TodayTV lúc 21h00 thứ 2-7 hàng tuần.
 


   

 

Bản in   
 
Phim Khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.