Trên trang feabook cá nhân của mình, phượt thủ người Anh đã ghi lại rất nhiều hình ảnh – nơi mà anh đã từng chinh phục trên các vách đá tai mèo hiểm trở ở Việt Nam.
Lần đầu tiên đến Việt Nam anh đã chia sẻ cảm nhận rằng mình cảm thấy rất thích thú với Việt Nam, bởi sự thân thiện của người dân địa phương. Họ đã đối xử với anh rất tốt. Những người dân đã trao cho anh những cái ôm, cái bắt tay và cả nước uống trong hành trình đến với đất nước hình chữ S.
Trước khi chinh phục đỉnh Fansipan, anh chia sẻ anh đã chinh phục nhiều điểm ở Việt Nam từ tháng 5 cho khi gặp nạn như: cao nguyên Langbiang, vượt rừng Cúc Phương, leo núi đá Hà Giang…
Trekking trong rừng, hay leo núi là một hoạt động du lịch vô cùng mạo hiểm nếu người tham gia không tìm hiểu kỹ địa hình trước khi bước chân đi...
Tai nạn xảy đến với Aiden Webb cũng đồng thời là lời cảnh tỉnh với các bạn đam mê trekking, du lịch bụi, leo núi... trước khi khoác balo lên đường thì bạn hãy nên có sự chuẩn bị thật kỹ trước chuyến đi của mình.
Theo dantri