Theo người thân, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2015, cháu thứ hai trong gia đình đã qua đời sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư.
Liên quan đến vụ bé trai N.G.B. (22 tháng tuổi, trú tại thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) tử vong tại phòng khám tư gây xôn xao, Công an quận Long Biên cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé.
Hiện phòng khám này đã bị tạm dừng hoạt động. Cơ quan công an đã đến làm việc, đồng thời lấy lời khai các bên liên quan.
Sáng nay (17/10), rất đông người thân của cháu B. vì quá đau đớn, bức xúc trước cái chết của cháu đã kéo đến phòng khám này, mang theo vòng hoa tang yêu cầu làm rõ.
Nhận tin báo, cơ quan công an đã tới thuyết phục gia đình trở về, tránh gây mất trật tự, ảnh hưởng đến công tác điều tra.
Sau đó, gia đình nạn nhân đã quay về Nhà Tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để chờ kết luận giám định pháp y về nguyên nhân chính gây ra cái chết của cháu bé.
Gia đình nạn nhân kéo tới phòng khám yêu cầu làm rõ vụ việc - Ảnh: Thời Đại
Sau đó, gia đình cháu bé được sự vận động của cơ quan chức năng đã rời khỏi phòng khám, quay về bệnh viện chờ kết quả giám định pháp y - Ảnh: Thời Đại
Trao đổi với Thời Đại, một người thân nạn nhân sụt sùi kể, cháu bà trước đây hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, đến nay đã được gần 2 tuổi, cân nặng được khoảng 17kg.
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên cháu bị ốm, sau khi được truyền dịch ở phòng khám tư thì qua đời. Vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình rất sốc, bố mẹ cháu bé hoàn toàn suy sụp sau cái chết của con.
Ông T. (chú nạn nhân) cho biết, chiều 15/10, bé B. bị tiêu chảy nên được gia đình đưa đến phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (quận Long Biên, TP Hà Nội) để chữa trị.
Đến chiều 16/10, sau khi thấy con uống thuốc không khỏi, vợ chồng anh D. (bố mẹ cháu B) tiếp tục đưa con đến đây tái khám.
Cháu B. là con thứ 3 của vợ chồng anh D. Năm 2015, đứa con thứ 2 của gia đình cũng tử vong sau khi điều trị ở phòng khám tư - Ảnh: Thời Đại
Tiếp đó, bà Cúc truyền dịch cho cháu bé. Sau khoảng 5 phút, bệnh nhi có biểu hiện sốc thuốc, toàn thân tím tái. Bà Cúc lập tức gọi xe cấp cứu đến bệnh viện Đức Giang nhưng cháu đã không qua khỏi.
Theo người thân, vợ chồng anh D. có hoàn cảnh khó khăn, cháu B. là con thứ 3. Năm 2015, đứa con thứ 2 của anh chị cũng đã qua đời sau khi điều trị tiêu chảy ở phòng khám tư. Vụ việc khiến cặp vợ chồng sốc nặng, gia đình nạn nhân mong mỏi cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ cái chết của cháu bé.
Giấy báo tử của nạn nhân - Ảnh: Thời Đại
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết phía Sở đã nắm được thông tin vụ việc. Phòng khám của bà Nguyễn Thị Kim Cúc có giấy phép hoạt động theo quy định.
Bà Cúc cho biết đây là sự cố ngoài ý muốn, bà cũng rất mong nhận được kết quả giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé 22 tháng tuổi.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Thứ hai, 22/04/2024 13:36
44 lượt xem