Ngày 15/10, Tóc Tiên tổ chức buổi fan meeting cùng hàng trăm fan tại TP HCM. Một số người hâm mộ ở nước ngoài như Đài Loan cũng đến tham dự khiến khán phòng chật kín.
Nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc áo hai dây khoe vẻ gợi cảm và thân hình thon thả đáng ngưỡng mộ.
Tóc Tiên cảm thấy hạnh phúc vì luôn có những khán giả âm thầm theo dõi hành trình của mình từ những ngày đầu tiên. Cô không quên cảm ơn đến mọi người và thấy hãnh diện về FC "Fairies".
Trong phần giao lưu với khán giả, Tóc Tiên thoải mái trả lời những câu hỏi khó từ fan.
Nữ ca sĩ chia sẻ một kỷ niệm chưa từng bật mí, đó là cuộc thi ca hát đầu tiên tham gia từ năm 13 tuổi. Vì chưa đủ tuổi để tham gia, Tóc Tiên đã "khai gian" lên 18 để thi cho bằng được. Cô giải thích, chính nhờ ngoại hình cao hơn các bạn đồng lứa nên mới dễ "qua mặt".
Tóc Tiên thể hiện một loạt ca khúc làm nên tên tuổi như Ngày mai, I’m in love, Em không là duy nhất, Hôm nay tôi cô đơn quá... khuấy động bầu không khí.
Không chỉ vậy, "fairies" liên tục được Tóc Tiên mời lên sân khấu hòa giọng.
Các fan khiến Tóc Tiên bất ngờ khi gửi tặng bức tranh sơn dầu vẽ chân dung thần tượng. Nữ ca sĩ xúc động vì các fan từ những tỉnh xa đến tham dự còn mang theo quà tặng đặc biệt.
Cuối chương trình, fanclub của Tóc Tiên được nghe ca khúc mới toanh Thì em vẫn thế (Bùi Công Nam sáng tác). "Bài hát này dành tặng những bạn nào đang ế. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi, tuy ế nhưng vẫn tinh tế và không buồn sầu", Tóc Tiên cũng chia sẻ.
theo ione