Một thầy giáo người Philippines dù đã 22 tuổi nhưng vẫn thường xuyên bị nhầm là học sinh tiểu học vì gương mặt và vóc dáng 'trẻ thơ' của mình.
Câu chuyện về người thầy giáo có vóc dáng nhỏ nhắn với gương mặt chỉ như đứa trẻ 11 tuổi tên là Ian Francis Manga đến từ thành phố San Jose Del Monte thuộc tỉnh Bulacan, Philippines, đang được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.
Mặc dù đã 22 tuổi nhưng vì lý do bệnh tật từ lúc nhỏ nên Ian có vóc dáng và gương mặt chỉ như học sinh lớp 5. Tuy nhiên, anh vẫn luôn lạc quan và giữ vững tình yêu với nghề.
Thầy giáo 'baby face' Ian Francis Manga
Dù đã 22 tuổi nhưng ngoại hình của thầy giáo như một đứa trẻ 11 tuổi
Ian chia sẻ dù nhỏ hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi nhưng anh chưa bao giờ bị bắt nạt vì ngoại hình khác biệt của mình. Lý do là vì anh luôn tỏ ra thân thiện với bạn bè xung quanh.
'Tôi không bị bắt nạt vì tôi rất thân thiện. Tôi dễ dàng kết bạn với các bạn cùng lớp. Có những khi tôi cũng bị bắt nạt bởi những người không quen biết nhưng tôi chỉ đơn giản là lờ họ đi', anh kể.
Ian luôn tự tin, thân thiện với bạn bè
Ian cũng chia sẻ thêm về việc dạy học của mình. Anh không bao giờ để vẻ ngoài ảnh hưởng tới các tiết học bởi anh luôn đảm bảo sự nghiêm túc và tính kỷ luật trong các tiết dạy. Theo quan điểm của thầy giáo 'chỉ như học sinh lớp 5' này thì khi anh nghiêm túc, học sinh sẽ nghiêm túc và anh luôn cần phải nghiêm túc vì anh là giáo viên.
Hiện tại, thầy giáo này đang dạy cho học sinh ở trường mẫu giáo và cả lớp 2.
Thầy giáo luôn có quan điểm rõ ràng để ngoại hình không ảnh hưởng việc dạy học của mình
Câu chuyện của thầy giáo Ian Francis Manga đang được coi là 'nguồn cảm hứng' cho thế hệ trẻ. Rất nhiều người vô cùng thán phục vì tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn, trở ngại của Ian Francis Manga.
Theo baodatviet