1. Món ăn yêu thích: Hồi 10 tuổi mê tít mấy món đồ ăn vặt mà mẹ hay nói là "chẳng bổ béo gì"; 20 tuổi thích những món ăn hiện đại, sang chảnh; đến năm 40 chỉ thích đồ ăn truyền thống nhẹ nhàng. |
2. Công năng của điện thoại: 10 tuổi thì chỉ dùng điện thoại để chơi game; 25 tuổi dùng để "chìm đắm" trong mạng xã hội; 40 tuổi điện thoại chỉ dùng để liên lạc và làm việc. |
3. Thời gian rỗi: Hồi 10 tuổi mỗi khi được đi chơi là lại tụ tập với đám trẻ con trong khi phố đạp xe lượn vòng vòng; 25 tuổi phải đi "quẩy" cho sung sướng tuổi trẻ; đến năm 40 chỉ thích đi dạo công viên với mèo cưng. |
4. Với bố mẹ: Khi 10 tuổi, bố mẹ là bạn thân nhất; 25 tuổi, bố mẹ trở thành những người "chẳng bao giờ hiểu mình"; 40 tuổi, bố mẹ là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn trong cuộc sống. |
5. Niềm đam mê thể thao: 10 tuổi thích môn gì là rủ bạn chơi môn đấy; 25 tuổi cũng thế nhưng chơi...trên máy điện tử; 40 tuổi chỉ thích xem người khác chơi. |
6. Bạn bè: Lúc 10 tuổi, "bạn bè" chính là lũ con nít hàng xóm và mấy đứa cùng hội trên lớp; 25 tuổi, bạn bè tính theo con số trên mạng xã hội; 40 tuổi, bạn bè chỉ còn vài người đồng nghiệp và những bạn thân cũ từ thời đi học. |
7. Chơi với thú cưng: Theo tuổi tác, thời gian và công sức dành để nghịch với thú cưng ngày càng giảm bớt. |
8. Mỗi lần gặp "cạ": Hồi 10 tuổi, mỗi lần đứa bạn chí cốt sang chơi là "banh nhà"; 25 tuổi không khác là mấy vì cứ 2 đứa ở cạnh nhau là như biến thành trẻ con; 40 tuổi thì một tuần chỉ gặp 1, 2 lần để buôn chuyện mà thôi. |
9. Thú vui "tao nhã": Lúc 10 tuổi vui nhất là được đi chơi thể thao với chiến hữu; 25 tuổi mê tập tành cho dáng đẹp "nhiều đứa yêu"; 40 tuổi bắt đầu thích các trò vui "cây cao bóng cả" như câu cá, đánh cờ. |
10. Đi mua sắm: Hồi 10 tuổi được mẹ cho vài nghìn là thấy giàu lắm rồi, có thể mua kem, mua kẹo mút "lấy le" với bạn; 25 tuổi ra siêu thị mua đồ ăn vặt và đồ dùng cá nhân; đến tuổi 40 mỗi lần đi mua đồ là vác về "nửa khu tạp hóa" với thức ăn, đồ dùng gia đình,... |
11. Tình yêu: Với đứa nhóc 10 tuổi, "yêu" chỉ đơn giản là đứa bạn cùng lớp xinh xinh mình muốn cho kẹo; tuổi 25 thì tình yêu là điều tuyệt vời nhất, rực rỡ mãnh liệt; ở tuổi 40, tình yêu lại lặng lẽ, chỉ cần mỗi ngày bên nhau đi chợ nấu ăn là đủ rồi. |
12. Ngày cuối tuần: Cuối tuần của năm lên 10 là lang thang bắt côn trùng; năm 25 tuổi dành cuối tuần để trồng hoa trồng đậu; đến năm 40 chỉ ở nhà chăm sóc cây kiểng và tận hưởng thời gian yên tĩnh. |
theo ione