Cuộc sống xa nhà, áp lực học hành, yêu đương trắc trở khiến một số sinh viên trở nên thụ động, lầm lì. Điều này vô tình dẫn các bạn đến căn bệnh trầm cảm - nguyên nhân chính của những vụ tự tử tại kí túc xá Đại học Quốc gia từ trước đến nay.
Hôm 15/3, kí túc xá Đại học quốc gia TP.HCM đã xác nhận có một nữ sinh tên L.T.T.T (SN 1998, sinh viên ĐH Công nghệ thông tin Đại học Quốc gia, TPHCM) tự tử lúc 2h sáng bằng cách nhảy từ lầu 8 xuống sân thượng lầu 3.
Sự việc xảy ra tại tòa nhà BA1 kí túc xá khu B, là khu vực dành cho nữ sinh viên. Không lâu sau đó, một vài sinh viên đã phát hiện sự việc và báo với trung tâm quản lý KTX nhưng nữ sinh xấu số kia vẫn không thể qua khỏi. Thi thể của nữ sinh L.T.T.T đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.
Hiện trường sự việc nhìn từ tầng 8 của tòa nhà
Theo báo cáo của KTX, những sinh viên sống cùng phòng với nữ sinh L.T.T.T cho biết, bạn này có dấu hiệu của bệnh trầm cảm vài tháng nay, thường xuyên bị lo lắng, dễ bị ngất, ăn uống thất thường và ngủ li bì. Cơ quan công an cũng đã phát hiện đơn thuốc và sổ khám bệnh ở Bệnh viện tâm thần mà T.T đang sử dụng để điều trị.
Ngay sau khi thông tin về sự việc được xác nhận và đăng tải trên các trang thông tin của kí túc xá, rất nhiều sinh viên đã vào bày tỏ sự sợ hãi và ám ảnh về căn bệnh “giết người thầm lặng” này.
Không ít bạn sinh viên chia sẻ mình đã từng bị trầm cảm
Sinh viên sống tại KTX Đại học Quốc gia chưa hết bàng hoàng về những sự việc đau lòng liên tiếp xảy ra tại đây
Bạn Hồng Quân, sinh viên một trường trong Đại học quốc gia, cũng sống trong kí túc xá khu B cho biết đã từng nghe nhiều lần về việc sinh viên tự tử trong kí túc xá với những nguyên nhân không rõ ràng, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do các nạn nhân bị bệnh trầm cảm, lâu ngày tích tụ trở nên quẫn trí và luôn muốn tìm đến cái chết như là cách duy nhất để giải thoát cho mình.
Còn theo lời kể của bạn Trung Hậu - sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên, từ trước khi vào ở trong kí túc xá bạn đã được nghe kể nhiều về những câu chuyện sinh viên tự tử trong kí túc xá vì yêu đương, học hành, gia đình, nhất là trong kí túc xá khu A.
Sân thượng tầng 3, nơi nữ sinh xấu số bỏ mạng
Tòa nhà BA1
Hậu chia sẻ, từng nói chuyện với một bạn bị trầm cảm do học hành quá căng thẳng, cộng thêm áp lực từ thời gian khiến bạn không thể sắp xếp giữa việc học và đi làm thêm phụ giúp gia đình. “Mình đã khuyên bạn đó nhiều lần rằng nên sắp xếp thời gian hợp lý trước khi quyết định làm một việc gì đó, đừng ôm quá nhiều việc cùng một lúc. Mất hơn nửa năm trời bạn đó mới bình thường trở lại” - Trung Hậu kể.
Mặc dù ban quản lý kí túc xá luôn yêu cầu các bạn sinh viên phải tôn trọng người đã khuất và không bàn tán nhiều về những vụ việc đó, nhưng những vụ tự tử và nỗi ám ảnh mang tên “trầm cảm” vẫn luôn tồn tại trong sinh viên. Ai cũng sợ một ngày mình cũng sẽ rơi vào trạng thái mơ màng và biến thành nạn nhân tiếp theo của con quái vật “trầm cảm”.
Căn bệnh trầm cảm chính là "con quái vật" thầm lặng giết chết các nạn nhân trẻ tuổi
Tòa nhà nơi nạn nhân ở
“Liệu có phải do cuộc sống trong kí túc xá quá căng thẳng nên dễ ảnh hưởng đến những ý nghĩ tiêu cực có sẵn?” Các bạn sinh viên đều khẳng định điều này là không đúng.
Cẩm Nhung - nữ sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn khẳng định: "Sau 4 năm sống trong kí túc xá thì mình thấy kí túc xá là môi trường tập thể rất năng động với nhiều điều thú vị mà nhà trọ không có. Những bạn sống trong kí túc xá mà bị trầm cảm đa phần đều xuất phát từ đời sống cá nhân của các bạn ấy. Buồn tình, chán học, gặp thất bại … trong khi những người khác vẫn vui vẻ, từ đó dễ khiến các bạn sống tách biệt, lầm lì và làm điều dại dột bất cứ lúc nào".
Mặc dù ban quản lý đã yêu cầu sinh viên không được nhắc về những chuyện đã qua để tránh ảnh hưởng tâm lý nhiều người song nỗi ám ảnh mang tên "trầm cảm" vẫn luôn tồn tại trong sinh viên
Toàn cảnh khu kí túc xá khu B Đại học Quốc gia
Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng cho rằng “trầm cảm” không phải là không chữa được, mà quan trọng là những bạn bị căn bệnh đó có chịu chia sẻ cho mọi người biết không, hay sẽ chọn cách tự mình giải quyết vấn đề. Mà một khi không tự giải quyết được, họ sẽ sinh ra ý nghĩ: “Tôi là kẻ vô dụng” và tự kết liễu đời mình.
“Chọn cách tự vẫn để giải quyết vấn đề vừa cho thấy các bạn đó không đủ chín chắn lại vừa không đủ nghị lực để vượt qua khó khăn. Dại dột hơn là họ luôn nghĩ rằng không ai quan tâm đến mình, điều đó là vô cùng nguy hiểm. Nếu biết chia sẻ cùng nhau những khó khăn thì căn bệnh trầm cảm không cần thuốc tự nó cũng sẽ biến mất”, Hồng Giao, sinh viên ĐH KHXH&NV cho biết.
theo yan