Trong các kỳ thi quan trọng như THPT Quốc gia, việc phụ huynh luôn đồng hành cùng con cái "trên từng cây số" là hình ảnh dễ dàng bắt gặp. Nhiều người sẵn sàng xin nghỉ làm để đưa con đi thi, ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ ngoài cổng trường để kịp hỏi thăm, động viên con sau mỗi bài thi.
Tại một số điểm thi ở TP HCM, phụ huynh đứng đợi sĩ tử mỗi lúc một đông khi gần kết thúc giờ làm bài. Các ông bố, bà mẹ đi xe máy, tràn xuống cả lòng đường.
Cô Mai Phương (quận 3, TP HCM) chia sẻ: "Vì muốn đưa con đi về an toàn nên tôi xin nghỉ phép luôn 3 ngày ở công ty để đưa đón cháu. 12 năm đèn sách, đây là kỳ thi quan trọng nhất. Không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp và còn là ước mơ đại học nữa. Những ngày qua, con lo lắng mười thì bố mẹ cũng 8-9 phần".
Có phụ huynh không giấu được vẻ mệt mỏi nên gối đầu lên đầu xe để ngủ. Nhiều phụ huynh tâm sự vì lo lắng cho con từ ăn uống sao cho vệ sinh, thức dậy đúng giờ để đến địa điểm thi không bị trễ... nên từ đêm trước đã không thể chợp mắt.
Vẻ ưu tư, trầm ngâm của một phụ huynh chờ con trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn TP HCM.
Nhiều phụ huynh bắt chuyện với nhau để "giết" thời gian khi chờ đợi.
Những ông bố cũng thể hiện sự bồn chồn, lo lắng trên gương mặt.
Bố trông ngóng con từ ngoài song sắt của cổng trường.
Chỉ với hành động chăm sóc đơn giản như này cũng đủ để mùa thi trở nên ý nghĩa.
"Con vui thì có đợi thêm nữa bố cũng làm được".
theo ione