Để tạo sự bất ngờ cho vợ, anh Vũ Trọng đã mang chiếc bánh gato tới quảng trường nhờ các bạn sinh viên tình nguyện tặng vợ mình tại sự kiện Giờ Trái đất, tối 19/3.
|
Tối 19/3, hàng nghìn người đổ về Quảng trường 19/8 để tham dự sự kiện Giờ trái đất 2016. 20h30 mới tắt đèn nhưng từ 19h, các tình nguyện viên đã cùng nhau đi khắp các con phố trung tâm kêu gọi mọi người cùng hưởng ứng.
|
|
Gia đình chị Trang đi từ khu đô thị thuộc quận Hoàng Mai tới Nhà hát lớn cùng bạn bè tham dự sự kiện. Chị cho biết, cho các cháu tham gia sự kiện này để trẻ em làm quen dần với việc tiết kiệm điện.
|
|
20h30 phút, bé Khôi Nguyên (5 tuổi) cùng hàng nghìn người đếm ngược đến thời khắc tắt đèn.
|
|
Sau đó, cả thành phố cùng chìm trong bóng tối.
|
|
Những người đi bộ dựa vào ánh đèn ô tô, xe máy để sang đường.
|
|
Lễ khai mạc Giao lưu văn hoá Nhật Bản và tiếp nhận hoa anh đào tại Hà Nội tại trung tâm thủ đô cũng tắt đèn hưởng ứng, chỉ để lại đèn led trên sân khấu. |
|
Những người bán que phát sáng với giá 5.000 đồng/chiếc khá đắt hàng.
|
|
Câu lạc bộ tình nguyện Chia lửa trao tay người cùng xếp dòng chữ EART HOUR 60+. Tối nay, các bạn cùng nhau đi bán que phát sáng gây quỹ từ thiện. |
|
Một cửa hàng trên phố Tràng Tiền thắp nến trước cửa, thu hút rất nhiều người dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh.
|
|
Có mặt tại Quảng trường Cách mạng Tháng 8, anh Vũ Trọng tranh thủ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của mình. Anh chuẩn bị một chiếc bánh gato và nhờ các bạn sinh viên tình nguyện tặng cho vợ mình trong khoảng thời gian thành phố tắt đèn. |
|
Anh Trọng trao cho vợ là chị Vân Anh nụ hôn nồng thắm dưới sự chứng kiến của các con và sinh viên tình nguyện.
|
|
Các bạn trẻ cùng hát vang, chúc mừng hạnh phúc cặp vợ chồng lãng mạn.
|
theo zing