Ngay khi vừa gặp Storm, biết được Storm là dị nhân, Apocalypse đã ra tay bảo vệ, trừng trị những kẻ muốn làm hại cô nàng. Không chỉ vậy, Apocalypse còn hào phóng tăng thêm sức mạnh cho Storm, còn "khuyến mãi" cho cô kiểu tóc undercut nhuộm bạch kim cực mốt. Thuyết phục như thế này thì ai chẳng muốn đi theo? |
Psylocke là một cô nàng nóng nảy, cứng nhắc, nhưng với Apocalype không gì là không thể lay chuyển (trừ Giáo sư X). Con gái thích nghe lời mật ngọt, biết vậy nên Apocalypse đã không tiếc lời khen ngợi khả năng của Psylocke. Ông khẳng định Psylocke còn có thể mạnh hơn, đừng ở lại chỗ giang hồ làm giả giấy tờ làm gì cho phí hoài, đi theo ông rồi khả năng của cô sẽ được phát huy tối đa. Tâm sự chân tình thế nên Psyloke đồng ý ngay. |
Angel cũng bị thuyết phục cùng cách với Storm. Khi Psylocke thất vọng với đôi cánh gãy, không thể chiến đấu được nữa của Angel thì Apocalype lại dịu dàng tiến tới, khích lệ tinh thần Angel rằng: Không sao đâu, để ta giải quyết cho. Và đúng tính cách "soái ca", Apocalype đổi luôn cánh lông vũ của Angel thành cánh kim loại "hàng hiệu" vô cùng hiện đại. Ông còn không quên makeup, làm tóc cho Angel đẹp trai đúng chuẩn thiên thần. |
Để tiếp cận với một dị nhân quyền năng nhưng tâm tính bất ổn như Magneto, Apocalypse chọn cách tâm sự, chia sẻ nỗi đau để cùng nhau nhìn về phía trước. Cách này đúng là có hiệu quả, có ai lại không cần một người lắng nghe khi đang đau buồn? Ông còn an ủi Magneto rất thân tình: Trước đây ta đang bận ngủ nên không thể ở bên bảo vệ người, giờ đã có ta đây rồi, ngươi không phải lo sợ gì nữa. Ngôn tình cũng chỉ ngọt ngào đến thế mà thôi. |
Soái ca là vậy nhưng "tấm chân tình" của Apocalypse cũng không thể làm Giáo sư X cảm động, nguyên nhân là bởi tư tưởng quá khác nhau, không cùng chí hướng. Dù vậy người xem cũng phải xúc động trước những lời Apocalypse dành cho Xavier: Cái gì ta cũng có rồi, giờ chỉ cần ngươi thôi. |
"Các ngươi đều là con của ta, các ngươi lạc lối bởi những kẻ lãnh đạo mù loà. Không còn những vị thần thất bại nữa. Ta ở đây rồi" - Động viên kiểu "cứ để mọi thứ ta lo" như thế này bảo sao Apocalypse không giống soái ca. |
Mong muốn của Apocalypse nghĩ ra cũng khá nên thơ: Cùng những người đồng loại sát cánh bên nhau, sống ở một nơi tươi đẹp hơn. Phải là người sống tình cảm lắm mới có ước mơ màu hồng như này. |
Cái quan trọng nhất, được Apocalypse nhắc đi nhắc lại nhiều lần là "cùng nhau". Cùng nhau xây dựng thế giới, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau trả thù,... ý ông là làm gì cũng được, miễn là được ở bên nhau đó mà. |
theo ione