Sáng ngày 23/1, một số tuyến đường vào trung tâm TP. HCM bất ngờ bị kẹt xe nghiêm trọng đến nỗi nhiều người phải dựng chân chống xe máy đứng chờ giữa "rừng" xe.
Tình trạng kẹt xe xảy ra tại các tuyến đường D1, Ung Văn Khiêm,... rồi kéo dài đến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh). Sau đó, do xảy ra xung đột giao thông cộng với phương tiện đông gia tăng dịp gần Tết Nguyên đán 2019 làm cho tuyến đường Xa lộ Hà Nội hướng về trung tâm TP. HCM ùn ứ, phương tiện không thể nhúc nhích.
Tuyến đường này kẹt kéo dài nhiều km từ quận Thủ Đức đến cầu Sài Gòn (quận Bình Thạnh). Nhiều người dân vào trung tâm thành phố làm việc phải vất vả chịu "chôn chân" hàng giờ vì không còn lối thoát.
Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sáng và trưa ngày hôm nay:
Đường Xa lộ Hà Nội qua cầu Rạch Chiếc, phương tiện không có lối thoát và đứng "chôn chân" nhiều giờ liền.
Thậm chí có người bật chân chống đứng dưới đường giữa "rừng" kẹt xe trên Xa lộ Hà Nội, chấp nhận trễ giờ làm.
Nếu người đi xe đạp có thể khiêng xe lên hành lan cầu đi để di chuyển tránh kẹt xe thì xe máy cũng đành "bó tay".
Một xe máy hiếm hoi thoát được đám đông, liền chạy ngược lại hướng dạ cầu để tránh.
Người Sài Gòn mệt mỏi vì khói bụi và nắng nóng khi phải chịu cảnh kẹt xe khủng khiếp trên đường đi làm.
Kẹt xe kéo dài từ sáng đến gần trưa mới thuyên giảm.
Đường Điện Biên Phủ hướng về trung tâm thành phố ken đặc ô tô, kẹt cứng nhiều giờ.
Cầu Sài Gòn cũng tương tự, ô tô dàn trải nhiều hàng trên đường nhưng chẳng thể di chuyển nhanh hơn được.
"Những ngày cận Tết di chuyển trên đường như một cực hình vì kẹt xe. Người dân đổ ra đường mua sắm và đi giao hàng nhiều hơn", anh Thanh Dương (quận Bình Thạnh) than vãn.
Xe máy len lỏi giữa rừng ô tô đang nhích từng chút.
Làn ô tô chật cứng nên một chiếc ô tô phải "mượn" làn đường xe máy để di chuyển khiến trình trạng kẹt xe càng tồi tệ hơn.
TỨ QUÝ, THEO TRÍ THỨC TRẺ