Thời học sinh chắc hẳn bạn có một đứa bạn thân khác giới. Việc ngồi chung lớp, chung bàn hay thậm chí chia nhau từng ổ bánh mì, gói bim bim... là việc dễ dàng bắt gặp. Có khi bạn và và nó còn chí chóe cãi nhau hay giận hờn vu vơ bởi một điều gì đó... Những hình ảnh đó đều là ký ức tuổi thơ, tuổi ô mai khó lòng nào quên.
Ông bà, bố mẹ thường bảo "yêu nhau được hay không còn phải có duyên". Bạn có tin duyên số nó đến từ chính đứa bạn thân năm nào của bạn không? Có thể đó là đứa bạn thân cực thân, nhưng cũng có thể là đứa bạn thường gây nên cuộc "chiến tranh lạnh", ghét nhau ra mặt.
Người trước nói cấm có sai "ghét của nào trời trao của đó" hay "oan gia ngõ hẹp". Một ngày đẹp trời, đôi bạn thân ngày nào tuyên bố là một nửa của người kia, "happpy ending" hơn là chuyện "về chung một nhà". Lúc đó, tha hồ đứa bạn khác sẽ phải "mắt chữ O, mồm chữ A" vì sẽ không thể ngờ đến chuyện này sẽ diễn ra.
Cùng xem loạt ảnh dưới đây, bạn sẽ thấy duyên số thường đến từ những điều thân thương và gần gũi nhất:
10 năm gắn bó biết bao nhiêu là tình. Tuổi tác, dung mạo có thể thay đổi nhưng tình yêu... chỉ có một.
Một sự thật khó lòng chối cãi, nửa kia chính là đứa bạn thân ngồi cạnh từ thời THPT.
Một cái kết mỹ mãn cho những yêu thương "đi cùng năm tháng".
"Kẻ đáng ghét" ngày nào trên lớp giờ đã là bố của đứa con em.
Tình yêu vững bền đáng ngưỡng mộ của đôi trẻ quen nhau từ thời còn là cô nhóc, cậu nhóc thắt khăn quàng đỏ.
Tình yêu sau nhiều năm được "đơm hoa kết trái" bằng hạnh phúc không thể ngọt ngào hơn.
Chẳng ai biết trước được chữ "ngờ". Khi duyên đã tới thì chẳng có gì phải ngần ngại.
Giờ ngồi nhớ lại khoảnh khắc ngây ngô ngày nào chắc hẳn gia đình trẻ này không khỏi bùi ngùi.
Trái đất thật tròn và tình yêu luôn tồn tại đâu đó mà chúng ta chưa tìm ra nó thôi.
Thầm thương trộm nhớ sẽ được quyết định bằng một câu tỏ tình >>> Tự tin lên nào!
theo ione
Thứ hai, 18/03/2024 16:10
66 lượt xem