Chẳng gà rán, trà sữa trân châu, chẳng kem tươi, matcha, nem rán... teen ngày xưa cũng 'đê tê mê' với kẹo cao su, sữa chua túi, mỳ tôm trẻ em...
Cam đoan rằng ngày xưa trước cổng trường học, trường nào cũng có ô mai Thái (hay còn gọi là ô mai đất), hay viên C hình trái tim. Thi thoảng trong lớp có đứa lại nhón nhón vài viên, ngậm cả tiếng đồng hồ. |
"Quả mỳ tôm trẻ em" thần thánh này 8x đời cuối, 9x đời đầu làm sao quên nổi. Cái vị ngọt ngọt mặn mặn, giòn giòn từng khiến bao teen cháy túi. |
Hồi đó khối đứa nhịn ăn sáng dành dụm chỉ để sắm về một gói mỳ này. |
Cái ống nhựa đủ mọi hình thù này cũng từng hot "điên đảo" một thời. Đứa nào đứa đấy thi nhau hút sùn sụt, cố gắng không bỏ sót giọt nào. |
Để được ăn những viên cốm nhỏ xinh đầy đủ màu sắc, nhiều đứa trẻ con phải giả vờ ốm đấy. |
Ngày xưa chả có kẹo cao su hộp nhựa như bây giờ đâu, "sang chảnh" nhất là mấy em này này, bên ngoài toàn chữ Thái í. 1k được hẳn 5 cái, tha hồ chọn màu nhai từ sáng đến chiều :)) |
Nhắc đến kẹo cao su mà bỏ qua "em big babol" này thì quả là thiếu sót. Ăn thì ai mà chả biết, nhưng thổi bóng thật to lại là cả một nghệ thuật. Thời đó có cái trò thi nhau thổi bóng, đứa nào thổi càng to càng oách. Mỗi lần bóng nổ một phát là dính hết cả vào mặt mũi, thế mà đứa nào cũng khoái đáo để. |
Mua kẹo được khuyến mại thêm cả lô hình dán, tha hồ trang trí cặp sách, gương, tủ. |
Kẹo cao su hình quả dưa gang đủ màu này cũng hot chẳng kém hai loại trên nhá. |
Bò khô được dán vào từng túi, mỗi mẩu bé tí teo mà chao ôi đắt hàng dễ sợ. Giá hồi đó chỉ 300 - 400 đồng/gói thôi. |
Sữa chua túi là món ăn hot nhất mỗi dịp hè về. Đứa nào đứa nấy vừa đi vừa cắn túi, mút mút sữa chảy ra, mút sạch bách cái túi ni lông luôn. |
Đứa nào rảnh rang hơn chút ngồi ngay tại quán ăn sữa chua hộp với đủ vị anh đào, lạc xoòng, chanh... |
Món kẹo kéo được bán khá nhiều trước cổng trường hoặc rao bán khắp nơi. Chỉ cần đổi vài vỏ bia, chiếc dép rách, chậu hỏng... là đã có ngay một que ngọt lịm. |
Kem bông từng khiến nhiều đứa mắt tròn mắt dẹt. Rõ chỉ là đường thôi mà xoáy xoáy vài cái đã được cái kẹo to vật, kỳ diệu ghê. |
Bò bía quen thuộc hơn với các 9x đời đầu. Trước cổng trường nào cũng có ít nhất vài ba người bán bò bía kèm theo kem ốc quế. |
Ăn quế rất nóng, dễ gây chảy máu cam nhưng nhiều teen chẳng hề chú ý tới điều đó. Đứa nào mang đến lớp một que to là y như rằng những đứa còn lại bâu vào xin xỏ. Ở cổng trường cũng có bán luôn, có mấy trăm một thanh thôi à. |
Ai từng ăn bánh quế theo kiểu cắn theo hình bên trong chưa, hay chơi trò kẹp hai miếng bánh vào môi như kiểu con vịt nữa:)) |
Bỏng gậy cũng là đồ ăn vặt được nhiều teen yêu thích. Ngày xưa bỏng gậy có nhiều màu lắm, trắng, hồng xanh... Bỏng còn có nhiều loại khác như bỏng ngô, bỏng đậu tương... |
Chiếc kem chuối này gắn với tuổi thơ của nhiều teen 8x, 9x. |
Kem mút cũng là món khoái khẩu của nhiều học sinh. |
Sang chảnh hơn chút là món kem ký với đủ màu, đủ vị, thêm chút dừa khô, lạc bên trên siêu bắt mắt. |
Cứ đến mùa me, những quả me chín lại được bày bán đầy rẫy ngoài cổng trường. Đứa nào khi mua cũng chọn thật kỹ để không lựa vào quả thối. |
Ô mai khế được đóng trong từng túi nhỏ, tiện cho các khách hàng nhí vừa đi vừa măm. |
Bim bim hình ba bông hoa, bánh xe... từng khiến bọn trẻ con mê mẩn suốt một thời gian dài. |
Theo ione