Press Esc to close

Thông tinToday Sao
Lan Ngọc: 'Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư'

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô bị viêm loét dạ dày nặng vì nhịn ăn và uống nhiều nước ngọt. Vừa qua, cô phải tạm dừng công việc, sang Singapore chữa bệnh.

Nhìn vào Lan Ngọc mọi người thường cho rằng nữ diễn viên 29 tuổi có tất cả những gì các cô gái trẻ ao ước với sự nghiệp thăng hoa, nhà xe đủ đầy, những món đồ hiệu chật ních trong tủ. Tuy nhiên, đến buổi phỏng vấn, Lan Ngọc mặc đơn giản gồm quần jeans, áo sơ mi, trang điểm nhẹ. Chỉ vào chiếc áo sơ mi vàng, cô mở lời: "Ai bảo Lan Ngọc là tay chơi đồ hiệu, bộ đồ này tôi mua rẻ lắm, không có hiệu gì đâu".

Với nữ diễn viên, cô xem vật chất, sự xa hoa, hào nhoáng chỉ là vẻ ngoài, phương tiện sống. Điều quan trọng với cô sau 10 năm theo nghệ thuật là tình cảm yêu thương khán giả dành cho mình. Có lẽ vì thế ai từng tiếp xúc với Lan Ngọc đều nhận ra cô không thay đổi, vẫn sự thân thiện, cởi mở như 10 năm trước. Và trong cuộc phỏng vấn, ngay khi đối diện với những lời chê, cô cũng không ngại và đáp lại bằng câu nói và thái độ hài hước, lí lắc.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-1

- Thời gian qua, thông tin Lan Ngọc gặp vấn đề sức khỏe, phải nhập viên liên tục được đăng tải. Điều này khiến chị gặp những khó khăn gì trong quá trình ghi hình Running Man - chương trình được cho là "bào" người chơi cấp độ nặng?

Ai cũng nghĩ chương trình Chạy đi chờ chi quay cực khổ, vất vả. Đúng, chúng tôi có cực khổ nhưng lại rất vui. Nhiều người nhận xét Lan Ngọc ắt hẳn phải rất mỏng manh, yếu đuối nhưng thực tế tôi "chiến" rất dữ và dai sức. Tôi vốn là người thích vận động và quen làm việc cường độ căng thẳng. Có khi tôi phải làm việc hơn 20 tiếng mỗi ngày, chịu mưa, chịu nắng nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Chỉ khi ở nhà, không làm việc, tôi mới bị lười biếng, từ đó dẫn đến cảm giác mệt mỏi.

Còn những thông tin về bệnh tật mà mọi người đọc được đều xoay quanh căn bệnh đau dạ dày kinh niên. Tôi ăn ít. Ẩm thực càng không phải là sở thích. Có thời gian tôi vì muốn thay đổi hình tượng đẹp hơn nên chủ động nhịn ăn, nhịn dần trở thành thói quen. Trong một ngày, tôi có thể nhịn cả bữa trưa, tối, khi mệt lại chỉ uống nước ngọt. Chính điều này dẫn đến những vấn đề sức khỏe, chứ không phải vì làm việc kiệt sức như nhiều người nói.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-2

Nhiều anh chị em trong nghề nhắc nhở tôi không nên lạm dụng nước ngọt nhưng tôi không làm được. Không có nó, tôi có cảm giác không thể làm việc. Thức uống này như nguồn động lực mỗi khi tôi mệt mỏi. Thậm chí có những ngày chịu nhiều áp lực, chỉ có nước ngọt mới mang đến cho tôi cảm giác thư thái, dù tôi biết nó không tốt cho sức khỏe.

Đến khi bị bệnh đau bao tử hành dữ dội, tôi mới hạn chế dùng. Hiện tại, tôi dùng nước trái cây, sữa đậu nành thanh lọc cơ thể. Để cải thiện sức khỏe, tôi còn phải ăn bánh mì, uống sữa, uống thuốc tăng cân.

- Nhìn lại những hình ảnh gầy gò, thậm chí có khoảnh khắc như "da bọc xương", chị cảm thấy thế nào?

Tôi đã có thời điểm không thể ăn. Nói thật, tôi chưa bao giờ cảm thấy việc ăn uống lại làm mình stress đến như vậy. Tôi cố cho thức ăn vào miệng vì thấy xót ba, xót mẹ nhưng chỉ thấy nhạt nhẽo, lúc lại mặn chát chứ không hề có chút hương vị. Hay có cả lúc tôi phải nhờ đến mẹ đút từng muỗng cháo, nghĩ lại hình ảnh đó tôi lại thấy rùng mình.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-3

Đến khi chụp ảnh cùng bạn bè, tôi tự thấy bản thân quá "ghê" dù đã dùng các phần mềm chỉnh sửa. Lúc đó, tôi mới ý thức "cứu" lấy mình. Sau thời gian dùng thuốc, tôi đã tăng được hơn 2 kg, sức khỏe và gương mặt tươi tắn hơn.

Vừa qua, tôi có sang Singapore kiểm tra tổng quát và chữa bệnh loét dạ dày nặng. Bác sĩ cho biết dạ dày của tôi bị loét nặng, chảy máu nhiều. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dễ dẫn đến ung thư.

- Hương Tràm phải tạm dừng lại sự nghiệp ca hát đang lên vì sức khỏe không tốt. Hỏi thật, chị nghĩ mình cần một khoảng thời gian để lấy lại cân bằng?

Cảm giác khiến tôi sợ nhất chính là nằm viện. Dĩ nhiên, không ai bắt mình phải lựa chọn, đánh đổi giữa công việc và sức khỏe nhưng đôi khi do quá mê việc, tôi phải chấp nhận chuyện đó. Có thời gian tôi phải ra vào viện liên tục. Nằm trên giường bệnh, tôi tự hỏi làm nhiều để làm gì? Đi làm, cố gắng kiếm tiền rồi lại lấy tiền để mua thuốc, chữa bệnh mà thôi. Khi đó, tôi mới thấu hiểu câu: "Cái giường đắt đỏ nhất là giường bệnh".

Gần đây, tôi ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày nên cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn. Lúc này, tôi lo mình trở lại giai đoạn đóng phim Mối tình đầu của tôi, tăng liên tục 7 kg trong vòng 5 tháng.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-4

- Nếu nói Lan Ngọc bào mòn sức khỏe vì ham tiền, chị phản ứng thế nào?

Năm vừa qua, tôi được Tổ nghề thương, công việc, cơ hội đến nhiều hơn. Nhưng thật sự công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe của tôi đâu. Thời gian bị bệnh tật chỉ là trong tháng tôi bị xui mà thôi.

Tôi vốn là người có sức khỏe tốt, có thể chịu được cường độ làm việc căng thẳng. Theo nghề diễn, tôi phải cố gắng thích nghi với cường độ làm việc căng thẳng, ăn uống thiếu điều độ. Tôi nghĩ để theo được nghề thì đa số diễn viên phải có sức khỏe dẻo dai.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-5

- Trong mắt khán giả, Lan Ngọc ở tuổi 29 có trong tay mọi thứ mà các cô gái trẻ mơ ước. Còn khi tự nhìn nhận về bản thân, chị đã có những thay đổi gì so với mình những năm 20, 21?

Càng trưởng thành, tôi càng thấy mình càng trẻ trung, nhí nhảnh, từ suy nghĩ đến cách sống. Ở tuổi 20, thành công đến sớm, tôi cảm giác chênh vênh khi phải đối diện với quá nhiều lo lắng, băn khoăn về tương lai. Bây giờ, tôi đã có định hướng cụ thể về công việc và cuộc sống tương lai như thế nào. Nhiều bạn bè trêu chọc tôi chỉ khoảng 8, 9 tuổi chứ không phải người cận 30.

Nhìn các chị đồng nghiệp như Minh Hằng, Thanh Hằng, họ vẫn trẻ trung, yêu đời, tự chủ trong cuộc sống khi bước vào những năm 30. Đó là điều tôi cần phải học hỏi. Khi đã làm chủ cuộc sống, tôi không ngại áp lực chuyện lấy chồng, cũng không sợ già, sợ ế. Có khi phụ nữ thời đại này càng trưởng thành lại càng có giá trị.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-6

Trong số đó, thành quả gì khiến chị tự hào nhất?

- Điều tôi nhận được nhiều nhất là tình cảm của khán giả. 2 năm trước, tôi từng bị khán giả quay lưng, không ai quan tâm tới cái tên Lan Ngọc. Bây giờ, tôi được yêu thương rất nhiều. "Chơi dơ" trong Running Man, tôi nghĩ mình sẽ bị chửi nhưng mọi người lại thương và yêu thích. Họ còn khen Lan Ngọc chơi hay, đặt biệt danh "nữ hoàng cơ hội".

Khi tôi bị bệnh, trong nhà luôn có quà bánh của fan gửi tới, viết những lời chúc ngọt ngào. Trước đây, tôi làm được vài thứ nhưng chưa bao giờ có được "lòng người". Cho đến bây giờ, tôi đã cảm nhận được điều đó. Đôi khi tôi tự hỏi, mình đã làm gì mà được yêu đến thế.

- Chị có tự lý giải được việc từ một người bị khán giả quay lưng lại trở thành ngôi sao được nhiều lứa tuổi yêu thích như hiện tại?

Tôi hay nói đùa rằng: "Có lẽ thời tới thì cản không nổi". Thật sự, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Thôi thì trong lúc còn được khá giả yêu thương thì mình cứ hưởng thụ những điều đó.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-7

- Được khán giả yêu thương nhiều hơn nhưng ở khía cạnh nghề diễn, thời gian qua Lan Ngọc lại chưa có được vai diễn thật sự ấn tượng. Chị nói gì?

Tôi chưa bao giờ hài lòng hoàn toàn về các vai diễn của mình. Có lúc tôi cảm thấy tràn trề nhựa sống, có khi lại không nuôi được tâm lý nhân vật. Tôi biết có những lúc mình làm không tốt, cần phải rút kinh nghiệm.

Diễn viên giỏi thế nào cũng không tránh khỏi sai sót. Không những thế, tôi còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống nên thiếu sót là điều đương nhiên. Ví dụ khi đóng phim Cua lại vợ bầu, tôi chưa từng mang bầu, không hiểu được cảm giác người phụ nữ đơn thân, gặp người đàn ông vô dụng thế nào. Vì thế tôi phải nói chuyện với nhiều người để học hỏi kinh nghiệm.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-8

- Một đạo diễn mảng truyền hình nhận xét rằng Lan Ngọc đóng phim điện ảnh tốt nhưng không đủ lực để lôi kéo khán giả trong bộ phim dài 30 tập, mới nhất là An Chi trong "Mối tình đầu của tôi". Chị nghĩ sao?

Mỗi người sẽ có ý kiến khác nhau. Bản thân tôi ghi nhận tất cả những khen chê và cố gắng học hỏi. Mỗi dự án, tôi đều bỏ công sức, hết lòng vì vai diễn mình đã nhận.

Vai diễn trong phim Mối tình đầu của tôi được tôi đặt nhiều tâm huyết. Chưa bao giờ tôi thể hiện một nhân vật đầy năng lượng như thế. Tôi cũng kỳ vọng qua vai diễn này, khán giả sẽ có cái nhìn khác về Lan Ngọc. Tuy nhiên vì nhiều lý do, vai diễn và bộ phim không được thành công như mong đợi. Tôi và đoàn phim đều cảm thấy tiếc nuối khi đã dành 5 tháng cho phim.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-9

- Khán giả rất khó để hiểu những câu chuyện hậu trường mà chị vừa chia sẻ. Trước mắt, họ chỉ biết Lan Ngọc ở vai trò diễn viên có phong độ thất thường?

Tôi biết khuyến khuyết của mình còn nhiều, trong đó lớn nhất là diễn xuất bị lặp lại. Đây có thể là do tôi diễn nhiều, chưa dám thoải mái với cơ thể. Có những dự án, tôi bị chị Ngô Thanh Vân chửi nặng đến mức đụng chạm. Nhưng nhờ chị, tôi cũng khám phá nhiều hơn về khả năng của bản thân. Trên phim trường, nhiều người cùng suy nghĩ, xây dựng nhân vật sẽ tốt hơn một người. Còn về nhìn nhận của khán giả, vì biết họ sẽ không bao giờ hiểu những chuyện bên lề nên tôi chưa bao giờ lên tiếng thanh minh khi phim mình bị chê dở.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-10

- Nhận định những cô gái có tính cách cởi mở, thân thiện và hay cười nói như chị rất dễ được đàn ông quan tâm, say nắng có đúng hay không?

Tôi rất dễ gần, cởi mở, thích xã giao, có chút tính đàn ông nên dễ chơi với mọi người. Khi đến một nơi có nhiều người lạ, tôi thường chủ động tiếp xúc xung quanh, cho họ cảm nhận được sự an toàn. Tôi cũng tự nhận bản thân dễ gây sự chú ý với mọi người. Nhưng đôi khi tính tôi thoải mái quá làm nhiều người hiểu lầm rằng mình có tình cảm với họ. Về phía mình, tôi lại rất rõ ràng, thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Nếu thích ai đó thì tôi tiến tới, không thì dừng lại và nói rõ để họ hiểu.

Có một người theo đuổi tôi 6 năm qua, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi mà không cần quan tâm tôi có bạn trai hay chưa. Người đó làm mọi chuyện, miễn sao cho tôi vui. Nhưng tiếc là tôi vẫn không thể yêu. Tôi chỉ xem anh là bạn bè và thậm chí phải thường xuyên phải giục anh ấy đi lấy vợ.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-11

- Có người đàn ông âm thầm quan tâm trong 6 năm làm ảnh hưởng đến tình cảm của chị với bạn trai?

Ai quen đều biết tính tôi thế nào nên chuyện có người quan tâm, chăm sóc chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình yêu của tôi. Tôi chỉ ngại ở mối quan hệ của anh ấy với bạn gái. Cùng là con gái, tôi hiểu người ta sẽ khó chịu thế nào nếu bạn trai lại luôn đi lo lắng cho người khác phái khác. Cũng vì vậy mà anh ấy rất ít khi trong một mối quan hệ, hoặc không công khai với tôi. (cười)

- Chị có tự nhận mình là người đào hoa?

Nhìn như vậy chứ không phải tôi lúc nào cũng có người theo đuổi. Lâu lâu tôi mới có một người dành tình cảm cho mình đặc biệt như vậy. Có cả những người đến rồi lại đi vì không lo được cho mình.

- Sau những cuộc tình, chia tay ồn ào với các đồng nghiệp, chị rút ra điều gì trong tình yêu?

Tình cảm với tôi là thứ không thể nói trước. Nếu đủ thương thì sẽ tiến tới. Tôi cũng không thể giải thích những chuyện không hay đã xảy ra trong các mối quan hệ của mình. Mẹ tôi dạy cuộc sống có nhiều thứ mà mình không thể ngờ tới nên mình cứ hãy chấp nhận và bước tiếp. Tình cảm cũng là thứ xúc tác giúp tôi có cảm hứng trong công việc.

Lan Ngọc: Tôi bị loét, chảy máu dạ dày nặng, nguy cơ mắc ung thư-12

- Chị là người có cách ứng xử như thế nào với người yêu cũ, cụ thể là với một người cũng khá nổi tiếng cùng nghề?

Mối quan hệ của tôi và người yêu cũ rất bình thường. Chúng tôi vẫn nói chuyện, chào hỏi khi gặp nhau. Tất cả những ồn ào nếu có, chỉ là do hiểu lầm mà thôi.

 

 

Theo Zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.