Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
Lần đầu tiên các góa phụ Ấn Độ được tham dự lễ hội

Trước nay, các góa phụ Ấn Độ đều phải lánh mặt khỏi các lễ hội bởi sự hiện diện của họ bị xem là đem lại điều xúi quẩy. Nhưng năm nay, lần đầu tiên họ được xuống phố, tham dự lễ hội chào đón mùa xuân. Đã rất lâu rồi những vốc bột màu mới lại rơi trên áo sari của họ.

Lễ hội Holi ở Ấn Độ là một trong những lễ hội rực rỡ và nổi tiếng nhất thế giới. Năm nay, lễ hội chào đón mùa xuân ấy có một nét khác biệt nhân văn hơn, đó là lễ hội đã được tổ chức ở thành phố Vrindavan - nơi có hàng chục nghìn góa phụ.

Vrindavan ở Ấn Độ vốn được nhắc tới với cái tên “thành phố góa phụ”, nơi đây, các góa phụ cùng nhau tìm về nương náu sau khi chồng của họ qua đời. Ở Ấn, những người phụ nữ có chồng sớm qua đời bị cho là những người mang vận đen, họ phải chịu rất nhiều sự kỳ thị, định kiến từ gia đình nhà chồng và những người xung quanh.

Tại các sự kiện của cộng đồng, các góa phụ cũng chẳng thể tham gia bởi sự xuất hiện của họ bị cho là mang lại điều xúi quẩy. Để tránh khỏi những cách đối xử độc ác, các góa phụ thường tìm tới thành phố Vrindavan sinh sống bên nhau.

Nơi đây có rất nhiều đền thờ nên họ vừa có thể nương náu, vừa có được chút công việc, như chăm sóc, quét dọn đền thờ và nhận những sự giúp đỡ nhỏ bé từ các khách hành hương.

Cuộc sống của các góa phụ rất trầm lắng, họ sống không khác gì những người tu hành, và quanh năm chỉ ra vào các đền thờ, bản thân họ sau khi chuyển tới sống ở đây cũng rất sùng đạo và dành nhiều thời gian để chăm lo cho việc thờ phụng. Tuy vậy, năm nay, thành phố Vrindavan đã mời các góa phụ cùng tham gia vào lễ hội Holi chào đón mùa xuân.

Lễ hội vui tươi và rực rỡ sắc màu này lần đầu tiên đã có một sự đổi thay đầy tính nhân văn khi hàng triệu góa phụ trên khắp đất nước Ấn Độ và đặc biệt là hàng chục ngàn góa phụ ở thành phố Vrindavan, vốn thường phải tránh “ló mặt” tại các lễ hội, giờ đây đã có thể xuống đường hòa vào dòng người nhộn nhịp nhảy múa, hò reo, ca hát và vung lên những nắm bột màu…

Những góa phụ Ấn Độ ném về phía nhau những vốc bột màu và cánh hoa trong lễ hội Holi chào đón mùa xuân.
Những góa phụ Ấn Độ ném về phía nhau những vốc bột màu và cánh hoa trong lễ hội Holi chào đón mùa xuân.
Những suy nghĩ tiêu cực về các góa phụ đã “ăn sâu bén rễ” vào tiềm thức của người dân Ấn Độ đến mức nhiều góa phụ còn bị chính người nhà và hàng xóm xung quanh tẩy chay. Họ thường tìm sự yên bình cuối cùng ở các ngôi đền và sống một cuộc đời trầm lắng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Những suy nghĩ tiêu cực về các góa phụ đã “ăn sâu bén rễ” vào tiềm thức của người dân Ấn Độ đến mức nhiều góa phụ còn bị chính người nhà và hàng xóm xung quanh tẩy chay. Họ thường tìm sự yên bình cuối cùng ở các ngôi đền và sống một cuộc đời trầm lắng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.
Một góa phụ đã dính đầy bột màu rực rỡ, bà ngồi nghỉ và nhìn ngắm các góa phụ khác đang tận hưởng lễ hội Holi ở gần đó. Niềm vui rạng rỡ hiện diện trên gương mặt nhiều người.
Một góa phụ đã dính đầy bột màu rực rỡ, bà ngồi nghỉ và nhìn ngắm các góa phụ khác đang tận hưởng lễ hội Holi ở gần đó. Niềm vui rạng rỡ hiện diện trên gương mặt nhiều người.

Các góa phụ ở Ấn Độ đã phải lánh mặt khỏi các hoạt động lễ hội từ quá lâu, sự đổi mới lần này khiến nhiều người cảm thấy quá đỗi hạnh phúc: “Tôi vui lắm. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia lễ hội Holi sau 12 năm sống tách biệt. Tôi rất vui, rất vui” - chị Samaddar mới ở tuổi ngoài 30 chia sẻ.

Những vốc bột màu đặc trưng của lễ hội Holi khiến chiếc áo sari màu trắng của chị Samaddar và những góa phụ khác trở thành những tấm vải rực rỡ sắc màu tươi vui.

Một tổ chức nhân đạo có tên Sulabh International đã đứng ra tổ chức lễ hội Holi cho các góa phụ sinh sống tại thành phố Vrindavan. Họ cùng tập trung tại sân đền thờ thần Krishna - vị thần được khắc họa vui tươi nhất trong các vị thần Hindu.

Những góa phụ sống ở Vrindavan cùng tập trung tại một sân đền.
Những góa phụ sống ở Vrindavan cùng tập trung tại một sân đền.
Những góa phụ tham gia vào lễ hội Holi tượng trưng cho sự phá bỏ một quan niệm lạc hậu từng làm khổ biết bao góa phụ.
Những góa phụ tham gia vào lễ hội Holi tượng trưng cho sự phá bỏ một quan niệm lạc hậu từng làm khổ biết bao góa phụ.

Đối với những góa phụ lớn tuổi, sau quá nhiều năm sống trầm lắng, tách biệt khỏi đời sống xã hội, họ cảm thấy không còn đủ tự tin để bước vào lễ hội Holi rực rỡ, sôi động, nhiều người chỉ chấm lên trán những đốm màu nhỏ. Tuy vậy, có không ít những góa phụ mạnh mẽ, ở đây, họ đang cùng cầu nguyện trước khi bắt đầu lễ hội.

Đối với những góa phụ lớn tuổi, sau quá nhiều năm sống trầm lắng, tách biệt khỏi đời sống xã hội, họ cảm thấy không còn đủ tự tin để bước vào lễ hội Holi rực rỡ, sôi động, nhiều người chỉ chấm lên trán những đốm màu nhỏ. Tuy vậy, có không ít những góa phụ mạnh mẽ, ở đây, họ đang cùng cầu nguyện trước khi bắt đầu lễ hội.

Hàng triệu góa phụ trên khắp đất nước Ấn Độ thường phải lánh mặt khỏi các lễ hội bởi sự hiện diện của họ bị xem là đưa lại điều xúi quẩy.
Hàng triệu góa phụ trên khắp đất nước Ấn Độ thường phải lánh mặt khỏi các lễ hội bởi sự hiện diện của họ bị xem là đưa lại điều xúi quẩy.
Năm nay, lễ hội Holi đã được tổ chức rộng rãi cho các góa phụ Ấn Độ. Lần đầu tiên, những vốc bột màu rơi trên chiếc gương mặt và chiếc áo sari của họ kể từ khi người chồng của họ qua đời.
Năm nay, lễ hội Holi đã được tổ chức rộng rãi cho các góa phụ Ấn Độ. Lần đầu tiên, những vốc bột màu rơi trên chiếc gương mặt và chiếc áo sari của họ kể từ khi người chồng của họ qua đời.
Một góa phụ nằm trên một thảm hoa. Trong lễ hội Holi, người ta thường tung ra những vốc bột màu và cánh hoa.
Một góa phụ nằm trên một thảm hoa. Trong lễ hội Holi, người ta thường tung ra những vốc bột màu và cánh hoa.
Cảnh tượng lạ lẫm ở thành phố Vrindavan - thành phố của những góa phụ.
Cảnh tượng lạ lẫm ở thành phố Vrindavan - thành phố của những góa phụ.

Tổ chức nhân đạo Sulabh International đã được Tòa án Tối cao của Ấn Độ giao nhiệm vụ chăm sóc đời sống của các góa phụ, đặc biệt là các góa phụ ở thành phố Vrindavan, sau khi có những báo cáo cho thấy có nhiều góa phụ lâm vào cảnh cùng đường sau khi chồng mất, họ phải đi khất thực hoặc hành nghề mại dâm để kiếm sống.

Giờ đây, đời sống vật chất và tinh thần của các góa phụ Vrindavan đã có nhiều cải thiện. Những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của họ được chăm sóc, họ nhận được 2.000 rupi mỗi tháng (gần 700.000 đồng) để mua những đồ dùng thiết yếu. Họ cũng được học cách làm hương và kết vòng hoa để có thể kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, công việc chính trong ngày của họ là ngồi hát những bài thánh ca ngợi ca các vị thần để kiếm được 10 rupi mỗi ngày (gần 3.500 đồng). Độ tuổi của các góa phụ sống tại thành phố Vrindavan rất đa dạng, trải khắp từ 22-100 tuổi. Có những người đã bị gia đình bỏ mặc từ vài thập kỷ.

Thành phố Vrindavan của những góa phụ giờ đây đang dần cải thiện cuộc sống cho những người phụ nữ tội nghiệp này, cả về vật chất và tinh thần.
Thành phố Vrindavan của những góa phụ giờ đây đang dần cải thiện cuộc sống cho những người phụ nữ tội nghiệp này, cả về vật chất và tinh thần.
Đã từ rất lâu rồi những vốc bột màu mới rơi trên gương mặt và áo sari của những người phụ nữ góa chồng.
Đã từ rất lâu rồi những vốc bột màu mới rơi trên gương mặt và áo sari của những người phụ nữ góa chồng.
Các góa phụ tung những nắm bột màu và cánh hoa về phía ông Bindeshwar Pathak - người sáng lập ra tổ chức Sulabh International - đơn vị thường xuyên giúp đỡ cho đời sống của các góa phụ Ấn Độ.
Các góa phụ tung những nắm bột màu và cánh hoa về phía ông Bindeshwar Pathak - người sáng lập ra tổ chức Sulabh International - đơn vị thường xuyên giúp đỡ cho đời sống của các góa phụ Ấn Độ.
Lễ hội Holi được tổ chức rộng rãi cho hàng triệu góa phụ Ấn Độ được xem là một hành động mang tính biểu tượng cho thấy quyết tâm xóa bỏ những định kiến lạc hậu và độc ác đối với những phụ nữ góa chồng.
Lễ hội Holi được tổ chức rộng rãi cho hàng triệu góa phụ Ấn Độ được xem là một hành động mang tính biểu tượng cho thấy quyết tâm xóa bỏ những định kiến lạc hậu và độc ác đối với những phụ nữ góa chồng.

 

Theo dantri.com.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.