Sau khi tốt nghiệp, cô gái trẻ này đã từ bỏ công việc văn phòng đáng mơ ước với mức lương 300 USD/tháng để trở thành một freelance.
Aileen Adalid theo học ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học De La Salle (Manila, Phillippines). Trong thời gian đó, cô có cơ hội thực tập tại nhiều tập đoàn đa quốc gia như Nestlé, Unilever và Siemens. Sau khi tốt nghiệp ở tuổi 19 và làm việc tại bộ phận quản lí của ngân hàng Đức với mức lương 300 USD/tháng (tương đương khoảng 7 triệu).
Tuy nhiên, cô nhận ra công việc văn phòng không phù hợp với mình. Sau 2 năm làm việc tại ngân hàng, cô quyết định từ bỏ một công việc mà bao người trẻ mơ ước để trở thành một freelancer (người làm việc tự do) trong các lãnh vực thiết kế, quản lý SEO,... Chính công việc này mang đến cho Adalid cơ hội xê dịch đến nhiều nơi, điển hình là Pháp và Thái Lan. Từ đó, cô cảm thấy mình bị thu hút bởi những chuyến đi nhiều hơn và đặt ra mục tiêu du lịch bằng chính số tiền kiếm được.
'Tôi bắt đầu những công việc như một freelance trong lĩnh vực thiết kế, phát triển web và làm trợ lý cho một vài dự án. Số tiền tôi kiếm được từ những công việc này cao gấp đôi so với công việc văn phòng của mình và tôi có thể quản lí thời gian của mình cũng như đi du lịch nhiều hơn", cô cho biết.
Sau 1 năm thử sức với công việc freelance, Adalid cùng bạn bắt đầu công việc kinh doanh trên trang Amazon vào 5/2014. Cô bán những vật dụng ngoài trời và thể thao. Tính đến nay, trung bình một tháng cô thu được khoảng 70000 USD (tương đương 1,6 tỷ) bằng công việc kinh doanh.
Chia sẻ về thành công của mình, cô tiết lộ rầng việc tuyển một cố vấn giỏi chính là chiến lược kinh doanh vô giá đối với cô. "Điều đó rất hữu ích cho chúng tôi trong việc kết nối với những người cùng hoạt động trong ngành kinh doanh và tuyệt hơn khi họ trở thành những người thầy hướng dẫn mình tiến xa hơn".
Adalid cho biết cô thường dành ít hơn 4 giờ/ngày cho những công việc quảng cáo cũng như quản lí trang wab bán hàng của mình. Chính vì thế, cô hoàn toàn có đủ thời gian để đi du lịch mỗi tháng 1 lần.
Cô đã từng đến Bỉ tham gia chuyến khám phá quần đảo Faroe, leo núi ở Na Uy, tham gia "Ngày đen tối" (Bastille Day) ở Paris, đặt chân đến đỉnh cao nhất của dãy Alpes, tham quan toàn cảnh biển ở Inđônêsia bằng trực thăng cũng như gặp geisha và vị samurai cuối cùng của Nhật Bản.
Cuộc sống du mục đã dạy cô những bài học quý báu mà theo cô thì cuộc sống văn phòng sẽ không bao giờ làm được điều đó. Cô cho rằng để có thể vừa làm việc, vừa đi du lịch thì phải nghĩ xa thay vì hành động theo ý muốn nhất thời.
"Không quá khó để có thể thực hành các kĩ năng cũng như làm những công việc và dự án tạm thời như tình nguyện viên. Tuy nhiên, điều cốt lõi vẫn là hướng đến một mục tiêu ổn định", Adalid chia sẻ.
Hiện tại, Adalid đã trở về Philippines và tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, cô vẫn đang lên kế hoạch cho chuyến đi Tây Ban Nha sắp tới của mình.
Theo kul.vn