Khi bắt đầu vào mùa, mưa sẽ liên tục kéo dài, thời gian chiếu sáng của mặt trời ngắn đi, tạo cho người ta cảm giác se lạnh. Tuy nhiên, vào ngày mưa, bầu trời nước Nhật lúc nào cũng u ám, độ ẩm tăng cao. Có thể nói, với nhiều người, đây là khoảng thời gian ít dễ chịu nhất trong năm. Người Nhật khi ấy ra đường luôn thường trực bên cạnh mình là chiếc ô.
Mùa mưa không phải là khoảng thời gian thích hợp để tới thăm nước Nhật bởi các hoạt động du lịch ngoài trời thường hạn chế hơn. Tuy nhiên, mức giá đi tour lại rẻ hơn bình thường. Và đặc biệt, khung cảnh ở những nơi vốn tĩnh lặng như đền chùa, miếu mạo, vườn tược hay suối nước nóng sẽ lãng mạn hơn dưới màn mưa.
Trái ngược với số đông, nhiếp ảnh gia Hidenobu Suzuki có tình yêu đặc biệt với những cơn mưa. Anh thích chụp khoảnh khắc đất trời trong màn mưa nhè nhẹ. Khi ấy, đất trời trong lành hơn, và đẹp đến mơ màng. Với anh, mùa mưa truyền rất nhiều cảm hứng để ghi lại nhiều khung hình ấn tượng nhất.
Qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Hidenobu, người xem chìm trong cảm xúc của một nước Nhật đẹp mơ màng, lãng mạn trong cơn mưa. Thay vì sự ảm đạm của trời đất, ta chỉ thấy một “xứ sở anh đào” tinh khôi, trong veo đến kỳ lạ.
Bởi vậy, cho dù vào bất cứ mùa nào trong năm, Nhật Bản vẫn hấp dẫn ta bởi nét đẹp rất riêng, rất đáng khám phá!
Theo dantri