Chị thèm ăn gì bảo fan mang cho chứ ai lại để sắp Tết rồi mà mặt mũi sụt cân thân hình héo úa hết thế này Hoa hậu ơi.
Biết rằng bây giờ đang là thời đại lên ngôi của những thân hình mảnh mai, da bọc xương đang là mốt và béo chưa bao giờ là chuẩn mực của cái đẹp. Nhưng mà gầy thì gầy thôi, đừng có hốc hác quá, ít cũng nên là có da có thịt một chút.
Chứ ai lại như Hoa hậu Hương Giang dạo gần đây. Không biết là do cân sụt thật hay do chỉnh ảnh quá tay bóp mặt quá đà mà xem ảnh selfie xong ai cũng xót.
Dạo này Hương Giang gầy quá. Mắt to cằm v-line hóp lại nhìn thoáng qua vẫn xinh, nhưng lại có nét của người ngoài hành tinh????
Ảnh này, Hoa hậu selfie vẫn khá ổn.
Nhưng đến chiếc ảnh này thì... "Ồ sao bé không lắc? Ồ sao bé không lắc? Lắc lư cái đầu là lắc lư cái đầu" ~~
Mắt to cằm nhọn cho hỏi giống ai?
Đến khuỷu tay của Hương Giang cũng lộ rõ ra sự khẳng khiu như muốn gãy...