Gần đây, “bố Tây phong độ như tài tử Hollywood” của Somi bỗng gây sốt cộng đồng mạng xứ Hàn. Theo thông tin trước đó, ba bố con nhà Douma vừa qua được bắt gặp đang trên đường đến địa điểm ghi hình chương trình Happy Together của đài KBS. Ngoài Somi, bố Matthew Douma lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài điển trai cùng hình thể đẹp như người mẫu.
Bố con Somi trên đường đến phim trường KBS. |
Rất ít thông tin về Matthew Douma được tiết lộ khiến các fan càng thêm tò mò. Tuy nhiên, những ai thường xuyên theo dõi truyền hình sẽ không khó nhận ra ông. Bên cạnh công việc chính là nhiếp ảnh, bố của Somi còn là một diễn viên nghiệp dư, ông thường xuất hiện với vai khách mời trong một số bộ phim Hàn như: Ode to my father, Kill me Heal me, và gần đây nhất là Hậu duệ mặt trời.
Bố của Somi trong cảnh đấu tay đôi với Song Joong Ki. |
Dù tất bật với công việc, bố Douma vẫn cho thấy mình là một người bố tuyệt vời. Trong chương trình Sixteen, Somi buồn bã nói rằng vì ngoại hình khác biệt, cô thường bị những người bạn Hàn gọi là “đồ tạp chủng”. Tuy rất buồn nhưng bố Douma đã dạy con gái: “Đừng để ý những lời trêu chọc ấy. Bố sẽ viết từ 'đồ tạp chủng' xuống lòng bàn chân của con để con vui vẻ bước tiếp. Những người trêu chọc con đều ở dưới chân con rồi”. Somi vui vẻ bật cười trước lời an ủi của bố.
Động viên con gái bằng chiêu “độc”. |
Với vẻ ngoài vạm vỡ, phong độ, ít ai nghĩ bố Douma lại rất đảm đang. Ông chăm sóc rất tốt cho hai cô con gái và còn là một đầu bếp cừ khôi. Biết Somi học hành và luyện tập vất vả, ông đã tự tay làm món “bánh rán pizza” đến tận trường cho con gái ăn trưa. Somi và em gái đã thưởng thức thành quả của bố một cách ngon lành.
Tự tay bón thức ăn cho con gái |
Bố Douma còn là nhà tư vấn tuyệt vời, ông thường đưa ra những lời khuyên hữu ích cho con gái. Khi biết Somi phải thực hiện nhiệm vụ nhóm với Ji Hyo và Natty trong tập 5 của Sixteen, ông nói với cô: “Hãy nghe lời Ji Hyo (như người chị), và bố chắc em Natty cũng có những ý kiến hay. Somi rất chăm chỉ nên con sẽ làm tốt thôi. Bố tin ở con”.
Khi Somi còn tham gia Sixteen, người ta nhận thấy trong hàng khán giả có một người đàn ông ngoại quốc ăn mặc đơn giản, lặng lẽ chăm chú theo dõi cuộc thi, người đàn ông đó là bố của Somi.
Khi Somi đã nổi tiếng, người ta bắt gặp một ông bố Tây đẹp trai, phong độ hai tay xách lỉnh khỉnh hành lý “hộ tống” cô con gái đến phim trường. Hành động tưởng chừng bình thường nhưng khiến nhiều người phải cảm động vì sự tận tâm của người bố.
Bố Douma tươi cười rạng rỡ đưa con gái đến phim trường. |
Tuy đã được công chúng biết đến nhưng bố Douma không có ý định trở thành người nổi tiếng. Thỉnh thoảng, ông mới góp mặt trong một vài bộ phim truyền hình và show giải trí, bởi phần lớn thời gian, ông đều dành cho gia đình nhỏ của mình cũng như công việc nhiếp ảnh yêu thích.
theo ione