Nếu muốn bản thân trở nên "đẳng cấp" thì phải đi du lịch và khám phá thôi. Bạn sống mặc kệ đời có được không?
Làm việc quần quật, tích góp mấy tháng mới có đủ tiền cho một chuyến đi chơi xa, du lịch nước ngoài. Ấy thế mà, vừa đăng ảnh lên Facebook với mục đích "check -in" thì "khổ chủ" đã nhận được hàng loạt các câu hỏi gây khó chịu.
Dưới đây là tuyển tập những câu hỏi có nội dung gây "ngứa mắt, chướng tai" cho những ai có xu hướng thích xê dịch.
1. "Đi chơi về có quà không?", đây có lẽ là câu hỏi dễ gây chia rẽ tình cảm nhất mọi thời đại. Một số người xem đây là câu hỏi xã giao nhưng nó vẫn khiến người nghe cảm thấy lúng túng xen lẫn khó chịu vì có cảm giác bị "đòi nợ".
2. Nếu kết hôn rồi mà vẫn đi chơi thì sẽ bị hỏi tiếp là: "Sao không sinh con đi mà cứ đi chơi nhiều thế?". Đến bao giờ các câu hỏi tò mò về đời tư của người khác mới kết thúc đây?
3. Cái này được gọi là "chúa vô duyên" nè. Ơ hay!
4. Lúc tôi khoe ảnh du lịch ở Đà Lạt hay Phan Thiết thì bạn có quan tâm đâu. Hoặc có, bạn sẽ bảo là: "Tưởng gì, mấy điểm này ai mà chả đi được!".
5. Nếu công an cửa khẩu hỏi: "Sao cứ đi mãi một nước thế?" thì bạn hãy bận tâm, còn nếu đứa bạn có tính hay GATO hỏi câu này thì kệ nó đi!
6. Thế đã có ai nói bạn rằng đừng nhậu nhẹt, sắm điện thoại xịn, mua quần áo để lấy tiền đó đi làm từ thiện chưa?
7. Đừng hỏi người khác những câu như kiểu họ chỉ lo đi chơi mà không lo làm việc hay báo hiếu bố mẹ. Biết đâu, trong lúc họ đưa cả gia đình đi hưởng thụ ở đâu đó thì bạn vẫn còn ngửa tay xin mẹ tiền tiêu vặt!
8. Đi bao nhiêu nước không quan trọng, quan trọng là bạn học được gì sau những chuyến đi ấy. Sống mặc kệ đời đi các bạn!
Theo kenh14.vn