Những hình ảnh về hôn lễ với lâu đài và hoa hồng đẹp như mơ khiến nhiều người ghen tỵ khi được chia sẻ trên mạng xã hội.
Cặp đôi con nhà giàu Chryseis Tan - Faliq Nasimuddin đã tổ chức đám cưới vào ngày 2/2 vừa qua. Vốn là thiên kim và công tử của hai tỷ phú châu Á nên đám cưới của cả hai nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng. |
Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ở phía Tây Bắc Kula Lumpur (Malaysia), có khung cảnh như tòa lâu đài giữa rừng. |
Đám cưới được tổ chức riêng tư, với sự góp mặt của người thân và bạn bè hai bên. Không gian tiệc cưới đẹp như mơ với sự kết hợp của những nghi lễ vừa truyền thống, vừa hiện đại khiến khách mời choáng ngợp. |
Cô dâu đắm thắm, dịu dàng trong bộ váy cưới của nhà thiết kế hàng đầu Indonesia Yelfta Gunawan. |
Chryseis Tan vốn là tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé. Cha cô - tỷ phú Vincent Tan sở hữu khối tài sản trị giá 1,1 tỷ USD, là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Berjaya, cũng là chủ sở hữu của ba câu lạc bộ bóng đá trên thế giới và đồng sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Los Angeles. Cô là con đầu trong 11 người con của ông Vincent Tan. |
Có người cha giàu có nhưng Chryseis Tan không sống phụ thuộc vào gia đình. Cô cũng là một nhà đầu tư tài giỏi và giám đốc điều hành của Berjaya Times Square Berhad, khu trung tâm mua sắm nội địa lớn nhất nhì Malaysia. |
Chiếc bánh cưới sáu tầng càng làm nổi bật đám cưới nhuốm màu cổ tích của cặp đôi. |
Faliq Nasimuddin cũng là một thiếu gia "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Anh là con trai của ông Tan Sri Nasimuddin Amin - người sáng lập tập đoàn tư nhân lớn nhất Malaysia với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô, khoáng sản, hàng không và viễn thông. Faliq Nasimuddin hiện là phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn Naza. |
|
Khoảnh khắc cô dâu hôn lên tay chú rể. |
Đôi vợ chồng trẻ chụp ảnh với những người thân. |
Chryseis Tan và Faliq Nasimuddin gặp gỡ khi cùng học tại một trường quốc tế. Theo các phương tiện truyền thông, họ đã đính hôn vào tháng 7 năm ngoái khi đang đi nghỉ ở Marrakesh, Morocco. |
theo ione