Sáng mùng 1 Tết, người Sài Gòn không ra đường sớm. Những con phố đông nghịt người thường ngày nay khiến người ta phải ngỡ ngàng bởi sự vắng vẻ, thưa thớt.
Sáng mùng 1 Tết, sau một đêm giao thừa tưng bừng với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hay đoàn tụ ăn uống cùng gia đình khiến phần lớn người dân Sài Gòn đều ngủ muộn hơn mọi ngày. Nhưng những ai chịu khó ra đường đường sớm nay, họ sẽ có cho mình món quà năm mới không thể ý nghĩa hơn khi được cảm nhận một Sài Gòn rất khác, vắng vẻ, chậm rãi và an lành.
Những con phố lớn thuộc khu vực trung tâm như Lê Duẩn, Cách mạng tháng 8, Hoàng Văn Thụ, khu vực nhà thờ Đức Bà, Lăng Chả Cá... vốn nổi tiếng đông đúc và thường xuyên ùn tắc thì hôm nay gần như không một bóng người. Tới gần trưa, dòng người qua lại vẫn rất thưa thớt, khiến những con đường quen thuộc nay mang một vẻ đẹp khác lạ.