Vẻ đẹp xấu lạ, hơn hết là ý chí sống lạc quan của Rhea đã chinh phục được trái tim của hàng ngàn người trên Instagram.
Không vì tài năng đặc biệt, cũng chẳng phải bộ lông tuyệt đẹp nhưng nàng vẹt Rhea vẫn khiến hàng triệu con tim rung rinh nhờ ngoại hình xấu lạ của mình. Được biết, do mắc căn bệnh về lông ở loài vẹt, nó đã bị rụng hết bộ cánh rực rỡ, chỉ để lại làn da trơ trụi lơ thơ vài chiếc lông măng.
Tháng 7/2016, Rhea đã được Bệnh viện Thú y Back Bay, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ cứu sống. Sau đó, nó đã được cô Isabella, 23 tuổi nhận nuôi.
Để giữ ấm, Isabella phải đan áo len riêng cho Rhea. Cô cho biết, nàng vẹt hói này rất thích tắm rửa và ca hát. Sáng nào, nàng ta cũng "súc miệng" bằng một buổi tắm táp và hát hò vang trời.
Không chỉ bị hói toàn bộ lông, sức khỏe của Rhea còn yếu tới nỗi không thể cất cánh bay lượn được. Tuy vậy, nàng vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ như thể mình không bị bệnh chút nào. Chính tinh thần lạc quan và dũng cảm đó đã tiếp thêm sức mạnh cho Isabella về cuộc sống này.