30m² - con số quá nhỏ ngay cả cho 1 người độc thân sinh sống, thế nhưng 2 chàng trai này đã cùng nhau tạo nên một căn hộ với không gian ấm áp, tiện nghi.
Căn hộ này nằm ở bang California, Mỹ, được Joe và Keith thuê cách đây 2 năm. Điểm cộng đầu tiên của nó chính là vị trí tuyệt đẹp. Từ cửa sổ phòng khách, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn nhà hát Grand Lake hoành tráng. Khung cửa này cũng giúp căn hộ tận dụng ánh sáng tự nhiên để không gian thoáng đãng hơn. Joe và Keith đã đặt một bộ bàn ghế gỗ tại đây, vừa để thưởng thức điểm tâm mỗi sáng, vừa đọc sách thư giãn mỗi khi rảnh rỗi.
Bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn Grand Lake Theater hoành tráng.
Phòng khách được bố trí một sofa êm ái màu xám trang nhã kèm theo những chiếc gối ôm họa tiết lạ mắt. Bên trên bức tường trắng là những khung ảnh vui nhộn, bên dưới lại được trải tấm thảm tông màu hồng đậm cùng họa tiết cực kỳ nổi bật. Nhờ vậy mà khu vực này được phân tách một cách khá tự nhiên.
Phòng khách được bố trí một sofa êm ái màu xám trang nhã.
Cả Joe và Keith đều yêu đọc sách, chính vì thế họ không ngần ngại dành hẳn một chiếc kệ mở 4 tầng để tha hồ trưng bày bộ sưu tập những cuốn sách yêu thích của mình. Chúng được bố trí một cách gọn gàng, khoa học, kèm theo vài phụ kiện trang trí xinh xinh để bớt phần thô cứng. Phía đối diện là khu vực dành cho tivi và tủ kệ lưu trữ. Vì diện tích khá hạn chế nên hầu như 2 chàng trai đã tận dụng tối đa từng mét vuông để có thể lưu trữ vật dụng của mình hợp lý nhất.
Khu vực chuyển tiếp giữa phòng khách và bếp được chủ nhân tô điểm bằng những hình ảnh các con thú và nhân vật hoạt hình. Họ không có cánh cửa nào ở đây, chính vì thế mà không gây cảm giác ngăn cách chật chội. Và đây là căn bếp của họ. Thật khó có thể tin được đây là nơi nấu nướng của những người đàn ông đúng không nào? Trông nó thật ngăn nắp và sạch sẽ đến “từng cen-ti-met”. Chiếc kệ mở đã phát huy tối đa công dụng trong trường hợp này, vừa lưu trữ tốt vừa tạo sự thông thoáng. Một chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt bên cạnh tạo nên góc ăn uống nhỏ xinh với bộ sưu tập những chậu cây xương rồng đủ chủng loại.
Có thể nói, tình yêu đối với thiên nhiên đã thôi thúc Joe và Keith tìm kiếm và mang về cho nơi ở bé nhỏ của mình những chậu cảnh tuyệt đẹp. Chúng có mặt khắp nơi trong nhà, từ phòng khách vào phòng bếp, từ ô cửa cho đến từng góc nhỏ như kệ sách, đầu tủ lạnh, kệ tivi,… Chính sự góp mặt này đã mang màu xanh tươi của tự nhiên, khiến căn hộ luôn tươi mới đầy sức sống.
Màu xanh của cây cảnh có mặt ở hầu khắp mọi nơi trong căn hộ.
Phòng tắm nhỏ xinh cũng lấy gam màu xanh lá cây làm chủ đạo.
Một điểm đáng ngợi khen cho hai vị chủ nhân này chính là sự tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ của căn hộ. Ai bảo chỉ có phụ nữ mới chăm chút tiểu tiết? Các chàng trai này cũng chứng tỏ mình không hề thua kém đâu nhé! Bất cứ nơi nào cũng được tô điểm những món đồ độc lạ, có thể là tượng trang trí, có thể là tranh ảnh, sticker… Trông chúng ngộ nghĩnh nhưng cũng nam tính lắm đấy nhé!
Joe và Keith sở hữu hai phong cách khác nhau, một người thích nhẹ nhàng lãng mạn, người lại thích độc đáo nổi bật. Chính vì thế khi kết hợp với nhau thì căn hộ trở nên vô cùng ấn tượng. 30m² - con số quá nhỏ ngay cả cho 1 người độc thân sinh sống, thế nhưng 2 chàng trai này đã cùng nhau tạo nên một không gian ấm áp, tiện nghi đúng không nào?
Theo afamily.vn