Vừa qua, bố của CL đã có cuộc trả lời phỏng vấn liên quan đến cô con gái nổi tiếng của mình trên tờ Chosun Ilbo. Giáo sư cho biết, ông cảm thấy khá ganh tỵ với con gái hơn là lo lắng. Về đam mê mãnh liệt của CL đối với giấc mơ Kpop, ông nói: “CL đã yêu thích nhảy múa từ khi nó bắt đầu học nhảy jazz cho vui vào năm lớp 6. Sau đó, từ năm học lớp 8, nó đã đi đến một phòng tập ở Hongdae hàng ngày và ghi lại các buổi tập nhảy của mình”.
Ông tiếp tục: “Tôi không cấm Chae Rin (tên thật của CL) khi nó đầu quân cho YG Entertainment và tuyên bố sẽ bỏ học cấp 3. Việc bạn có thể tìm thấy đam mê của mình và có khả năng làm tốt nó khi mới ở tuổi thiếu niên là một điều rất may mắn. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, nếu chẳng may con bé không thể ra mắt thì nó có thể mở một shop quần áo kiếm sống”.
CL và bố. |
Những chia sẻ của giáo sư Lee Ki Jin khiến công chúng rất bất ngờ. Họ không nghĩ một giáo sư của một trường đại học hàng đầu Hàn Quốc lại có cách nhìn thoáng đến vậy trong việc học hành của con cái. Nhiều độc giả cho rằng giáo sư là một người cha tâm lý, thấu hiểu con gái. Ông còn được xem là người tạo động lực, góp phần tạo nên thành công của CL hiện nay.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến không đồng tình với giáo sư Lee. Vì Hàn Quốc là một đất nước rất coi trọng nền giáo dục, các bậc cha mẹ luôn đặt kỳ vọng cao đối với việc học tập của con cái. Hơn nữa, ngành công nghiệp giải trí vốn được xem là nơi phức tạp, cạnh tranh khốc liệt, nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại, thậm chí ngăn cấm khi con cái muốn bước chân vào làng nhạc.
theo ione