Chàng trai ngoại quốc cùng các tình nguyện viên Việt Nam thu dọn rác, giúp người dân thả cá tiễn ông Táo về trời tại khu vực cầu Long Biên.
Sáng 8/2 (23 tháng chạp âm lịch), nhiều người dân Hà Nội thả cá xuống sông, hồ khu vực nội thành, làm lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Từ sáng sớm, bất chấp gió lạnh, các thành viên trong nhóm tình nguyện Cá chép đã có mặt dọc hai bên cầu Long Biên và một số địa điểm khác để vận động, nâng cao ý thức của người dân, kêu gọi không xả rác, bảo vệ môi trường.
Biết được thông tin về chương trình tình nguyện trên Facebook, Scott Matt (24 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã có mặt tại cầu Long Biên từ sớm để tham gia cùng các bạn trẻ. Trong khi nhiều người "tay xách nách mang" phóng sinh cá chép xuống sông Hồng, Scott phối hợp với các tình nguyện viên, mải miết thu gom và phân loại rác.
Trước đây, Scott từng nổi tiếng khi tự tay sơn sửa lại con ngõ 50 phố Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội), khiến khu vực này như được khoác chiếc áo mới đầy màu sắc.
Scott chia sẻ việc làm của anh chỉ là một hành động nhỏ với mong muốn góp phần bảo vệ cho môi trường Việt Nam.
Tại khu vực cầu Long Biên, các bạn tình nguyện viên nhóm Cá chép chia làm 2 khu vực hoạt động: một ở trên cầu giúp người dân thả cá, một ở dưới chân cầu làm nhiệm vụ hỗ trợ, thu dọn rác thải. Mỗi khi có người dân muốn thả cá, ngay lập tức các bạn tình nguyện sẽ đến giúp đỡ, đem cá đổ vào chiếc xô buộc dây đã được chuẩn bị trước rồi từ từ thả xuống sông để tránh làm tổn thương đến cá.
Thời tiết gió lạnh nhưng các bạn trẻ vẫn đứng trên cầu Long Biên từ sáng sớm, giơ cao thông điệp.
Gió thổi buốt lạnh nhưng điều đó không làm suy giảm tinh thần, các bạn trẻ vẫn nhiệt huyết với việc làm bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa.
Ngoài những tấm biển kêu gọi, các tình nguyện viên còn thu dọn rác, "xin" lại túi nilon, giúp đỡ những người dân thả cá. Đây là năm thứ 5 hoạt động của nhóm tình nguyện Cá chép.
Hành động đẹp của các tình nguyện viên góp phần giúp thông điệp bảo vệ môi trường được nhân rộng hơn trong xã hội.
Phương Nhi - Tuấn Huy
theo ione