Đôi khi, bạn cần một chút sự dễ thương để có thể trải qua một ngày dài mệt mỏi.
1. Khuôn mặt ngây thơ và dễ thương này chưa biết đến sự đáng sợ của ngày thứ hai đầu tuần.
2. "Sao, hết tuần rồi à? Sắp đi làm rồi sao?"
3. "Ý cậu là mai không được đi chơi nữa á?"
4. Công chúa Leia và người bạn robot của mình chưa sẵn sàng để tiếp tục "diễn xuất".
5. Nụ cười rạng rỡ và còn... tỏa nắng dành cho ngày đầu làm việc.
6. "Đang bơi thì lại phải vào bờ đi học."
7. Cô bé chăm chỉ này lại làm việc bất kể kỳ lễ hay ngày thường đi nữa.
8. Khuôn mặt giận dữ của kẻ lười biếng.
9. Anh bạn phê quên hết đường về thế này thì sao mà chấp nhận được ngày thứ hai.
10. "Em có chuyện muốn nói ạ. Mai đến trường đi học với em nhé!"
12. "Em không muốn đi đâu cả..."
13. "Dậy nào, đến giờ rồi!"
14. Ăn sáng trong sự nuối tiếc của kỳ nghỉ lễ dài ngày.
15. "Chở em đi làm ngay nào!"
16. "Đến giờ đi mẫu giáo rồi bé cưng."
17. Anh chàng này thì vẫn còn ca hát quên ngày tháng.
18. Nụ hôn tạm biệt trước khi khởi hành.
19. Đi học mà vẫn không thể thiếu được thú bông.
20. Có vài kẻ vẫn ráng ngủ cố cho quên tháng ngày...
21. Cậu mèo với khuôn mặt "khó đỡ" này cũng chưa chịu tỉnh.
22. Cũng phải thôi, đang chăn ấm đệm êm mà.
23. Thà chết nằm trong lồng chứ không chịu ra!
24. Nếu có chui ra thì cũng như thế này.
25. "Anh dậy trước đi."
27. "Thôi, cho em ngủ tiếp đi..."
28. Nhắm tịt cả mắt thế này thì chuyển đồ đi đâu.
29. Những cũng có người đã sẵn sàng cả quần áo.
Theo kenh14