Chương trìnhPhim
TÌNH NHƯ CHIẾC BÓNG

- 21h00 từ Thứ 2 – Thứ 6

- Ngày bắt đầu chiếu: 12-07-2021

- Dự kiến kết thúc: 27-08-2021

 

Tình yêu và thù hận vốn là hai thái cực đối nghịch nhau nhưng lằn ranh ấy đôi khi quá mong manh. Một chút sai lầm, một chút nông nổi, một chút bồng bột… cũng đủ biến tình yêu ngọt ngào thành thù hận dai dẳng, biến thiên đường hạnh phúc thành địa ngục đầy khổ ải. Tình như chiếc bóng là một câu chuyện như thế…

 

 

Bắt đầu từ sự gặp gỡ rất “số phận”, những nhân vật trong Tình như chiếc bóng cứ thế bị cuốn vào guồng quay bất tận của yêu thương và thù hận. Lằn ranh mỏng manh ấy đã khiến người trong cuộc chơi vơi không tìm được lối thoát, không tìm được phương hướng đúng đắn cho cuộc đời mình… Ánh sáng tình yêu và niềm tin liệu có đủ soi đường cho những người đang lầm đường lạc lối?

 

 

Duy Quang là một công tử nhà giàu, làm copywriter tại Công ty Look & See. Là cậu ấm trong một gia đình giàu có nên Duy Quang khá kiêu ngạo, có lúc như ông già nhưng có lúc lại giống trẻ con. Nổi tiếng là tay “sát gái” bởi về ngoài lịch lãm, phong độ nhưng thực chất Quang lại là người không hiểu biết nhiều về yêu đương, yêu tự do nên ghét bị trói buộc bởi những mối quan hệ nghiêm túc. Thế nhưng, cuộc sống của anh chàng kênh kiệu này đã thay đổi 180 độ kể từ khi gặp Thảo Nhân – cô gái bướng bĩnh, ngang tàng làm nghề giúp việc nhà theo thời gian.

 

 

Không đơn thuần là chuyện tình của hoàng tử và Lọ Lem, sức hút của Tình như chiếc bóng còn đến xuất phát từ những mối quan hệ chồng chéo, những tình yêu vừa tha thiết vừa mãnh liệt. Đó là tình yêu hiếu thắng Mi Sa dành cho Duy Quang, là tình đơn phương mà Thảo Bình (em gái Thảo Nhân) bất chấp cả tình chị em để có được, là sự điên cuồng của Quốc Lĩnh khi anh trót yêu Thảo Nhân say đắm…

 

 

Bên cạnh câu chuyện về những người trẻ vừa chạm ngõ tình yêu, bộ phim còn chiếm được tình cảm của khán giả khi lồng ghép vào đó nhiều nhân vật “có tuổi” với những mâu thuẫn, những mối tình, những mất mát… rất đời thường mà bạn có thể bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Có thể kể đến ông Nam, ba của Thảo Nhân. Là người còn mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, để cứu mạng đứa con trai đang hấp hối, ông đã lấy tiền của người bị tai nạn giao thông và để mặc họ trong cơn nguy kịch. Khi tận mắt chứng kiến cậu con trai duy nhất ra đi khi bản thân mình có tiền trong tay khiến ông Nam rất uất hận. Nỗi đau chồng nỗi đau, những day dứt tội lỗi khi thấy chết mà không cứu khiến ông đâm ra nát rượu và trút giận lên đầu vợ cùng ba cô con gái… Còn bà Đoan, tuy bề ngoài chỉ là một người phụ nữ giản đơn nhưng thực ra thì cực kỳ “cao tay”. Bất hạnh sinh ra một đứa con gái chậm phát triển, bà đành im lặng đồng ý cho ông Lãm quan hệ với người đàn bà khác để tìm một cậu con trai như ý nguyện của chồng. Bà chăm sóc Quốc Lĩnh chỉ vì muốn giữ ông Lãm bên cạnh mình mãi mãi; còn tình cảm dành cho Lĩnh chỉ là con số O tròn trĩnh…

 

 

Khi bi kịch thân phận được đẩy lên đến tận cùng, khi những gút thắt tưởng chừng không thể tháo gỡ… cứ ngỡ câu chuyện sẽ nhuốm màu khổ đau và bi thương. Nhưng không… mọi vấn đề dù nan giải đến đâu thì cuối cùng cũng được hóa giải dựa trên những giá trị nhân văn ẩn sâu trong bản thân mỗi người. Oán thù muôn đời khiến người ta triền miên trong đau khổ, chỉ có tình thương mới đủ sức gọi yêu thương quay về.

 

 

Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận, mỗi cách yêu, mỗi cách nắm bắt hạnh phúc… nhưng vượt lên trên tất cả, sự hy sinh thầm lặng cho người mình yêu thương đã chiến thắng. Hạnh phúc nở hoa chính trong tận cùng khổ đau, trong vòng xoáy của sự ích kỷ và hận thù.

 

 

Nếu chỉ xoay quanh chuyện tình yêu, chuyện gia đình, Tình như chiếc bóng có thể không đủ sức hấp dẫn các khán giả trẻ. Thế nhưng bộ phim đã khéo léo lồng ghép vào đó hành trình lập nghiệp để tiến thân của những người trẻ với lòng nhiệt thành, ước mơ và hoài bão để “món quà của Thủ đô” thật sự có ý nghĩa. Ngoài ra, bộ phim còn đề cập đến nghề nghiệp mới xuất hiện gần đây: nghề copywriter và dịch vụ đào tạo, cung cấp nhân viên giúp việc nhà theo giờ.

 

 

Tình như chiếc bóng có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Quốc Trường, Thu Hà, Quang Sự, Vân Navy, Bảo Yến… cùng nhiều diễn viên gạo cội. Đón xem lúc 21h thứ 2 đến thứ 6 từ 12/7/2013 trên TodayTV-VTC7.

Phim đã có mặt trên ứng dụng xem phim trực tuyến Today Plus. Xem phim ngay tại: todayplus.com.vn

Quốc Trường

Với gương mặt ăn ảnh và ngoại hình thu hút của anh chàng xuất thân từ nghề người mẫu, Quốc Trường dần dần quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và cả sân khấu kịch… Thế nhưng, thành thật mà nói, cái tên Quốc Trường vẫn chưa thật sự hot trong làng giải trí lắm “ngôi sao” như hiện nay. Tâm tình về vấn đề này, anh chàng miền Tây mỉm cười nhẹ nhàng “Ông bà có câu “thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, khi hội tụ đầy đủ những yếu tố đó thì mình mới thật sự thành công. Với Trường có lẽ thiên thời, địa lợi đã có nhưng chưa có… nhân hòa. Bên cạnh đó, tuổi đời và tuổi nghề của Trường vẫn còn quá nhỏ so với các anh chị khác nên việc chưa “hot” không có gì lạ. Trường hy vọng với sự khổ luyện kiên trì và đặc biệt là lòng tin của mình dành cho nghề, trong thời gian tới, Trường sẽ ngày càng được khán giả yêu mến hơn nữa”. Với lối diễn xuất thông minh, Quốc Trường nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của các đạo diễn. Đó chính những quả ngọt mà anh đã dày công vun xới sau những năm quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Thu Hà

Đỗ thủ khoa vào khoa diễn viên của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội nhưng lại quyết định chọn trường Đại học Ngoại Thương, rồi lại thử sức và thành công rực rỡ ở lĩnh vực MC với hàng loạt các chương trình nổi tiếng như: Chat với 8X (VTC), Địa chỉ bỏ túi (VTC1), Tiêu dùng thông minh (VTV1), Bản tin thị trường (INFO TV), Bản tin Bất động sản (VTV1), Chào buổi sáng (VTV1), Thời sự 19h (VTV), có thể nói Thu Hà là một trong những 8X hiếm hoi vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại vừa đa năng. Đó là chưa kể, duyên nợ với điện ảnh vẫn chưa bao giờ thôi ưu ái Thu Hà, mang đến cho cô những thành công nhất định ở địa hạt này. Đến nay, Thu Hà đã khá quen mặt và chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Đặc biệt, với vai Thanh trong “Mùa thu không cô đơn”, Hà đã đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc nhất tại liên hoan phim Bông sen vàng XV – một thành tích đáng nể của một diễn viên tay ngang lần đầu chạm ngõ nghệ thuật thứ 7.

Vân Navy

Vân Navy là cái tên đình đám đất Hà Thành một thời nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng nghệ thuật khá nổi trội. Đặc biệt, cô gái 9X này còn gây sốt khi bước ra từ Miss Audition - cuộc thi đã từng làm mưa làm gió trong cộng đồng giới trẻ. May mắn sinh ra giữa thời “hiếm” hotgirl, sự cạnh tranh độ “nóng” không quá khắc nghiệt, Vân Navy nhanh chóng chiếm được tình cảm của nhiều fan hâm mộ. Sau bộ phim Bước nhảy xì tin, Vân Navy đã thay đổi hình ảnh rất nhiều. Có thể coi cô đã thành công với chiến dịch "lột xác" này. Phong cách sexy, chính chắn phù hợp với cô hơn là dáng vẻ xì tin, dễ thương trước đây. Khán giả sẽ gặp lại cô gái đáng yêu này trong hình ảnh một quý cô sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đó là vai diễn mới của Vân Navy trong bộ phim Tình như chiếc bóng. Với quan niệm sống “những gì là của mình thì mãi mãi là của mình, dù mình không cần nhưng cũng không để người khác cướp đi”, nhân vật My Sa do Vân Navy thủ vai là một cô gái nhà giàu hiếu thắng, ích kỷ và rất tự tin vào bản thân.

In trang này | Đóng cửa sổ